goodidea
11-25-2022, 14:33
Một người đàn ông bước vào quán rượu và nhìn thấy một con ngựa đang đứng ở quầy.
Ông ta nhìn con ngựa một cách khó tin, bực mình vì nghĩ bản thân bị kỳ thị, con ngựa hỏi:
- Sao ông lại nhìn chằm chằm như thế. Một con ngựa làm phục vụ là chuyện kỳ lạ lắm à?
Người đàn ông lắc đầu đáp:
- Không phải thế.
- Vậy chứ sao?
- Tôi chỉ không tin được là con chồn có thể bán đi quán rượu đang ăn nên làm ra thế này.
- !?!
VietBF©sưu tập
Ông ta nhìn con ngựa một cách khó tin, bực mình vì nghĩ bản thân bị kỳ thị, con ngựa hỏi:
- Sao ông lại nhìn chằm chằm như thế. Một con ngựa làm phục vụ là chuyện kỳ lạ lắm à?
Người đàn ông lắc đầu đáp:
- Không phải thế.
- Vậy chứ sao?
- Tôi chỉ không tin được là con chồn có thể bán đi quán rượu đang ăn nên làm ra thế này.
- !?!
VietBF©sưu tập