PDA

View Full Version : Con rùa già nhất thế giới đón sinh nhật tuổi 190


nguoiduatinabc
12-05-2022, 10:01
Jonathan là một con rùa khổng lồ, hay còn được mệnh danh là động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới vừa đón sinh nhật lần thứ 190 tuổi. Rùa Jonathan thuộc loài rùa khổng lồ Seychelles, là một món quà gửi đến thống đốc của hòn đảo St Helena ở Nam Đại Tây Dương, một lãnh thổ thuộc nước Anh. Khi đó, Jonathan đã 50 tuổi.

Mặc dù không có tài liệu nào cụ thể về ngày sinh của Jonathan, nhưng nhiều người cho rằng cụ rùa này sinh vào khoảng năm 1832, và có thể sống đến 200 tuổi. Thông thường, tuổi thọ trung bình của loài rùa khổng lồ Seychelles là 150 tuổi.

Kỷ lục Guinness Thế giới cũng đã ghi nhận Jonathan là động vật sống trên cạn sống lâu nhất thế giới. Danh hiệu này trước đây vốn thuộc về con rùa Tu'i Malila, được nhà thám hiểm người Anh - Thuyền trưởng James Cook tặng cho gia đình hoàng gia Tonga vào khoảng năm 1777. Tu'i Malila qua đời vào năm 1965 ở tuổi 188.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2147935&stc=1&d=1670234489

Để đánh dấu sự kiện sinh nhật lần này, ngôi nhà của thống đốc hòn đảo, nơi mà Jonathan đã dành hầu hết phần lớn cuộc đời, đã mở cửa phục vụ du khách trong 3 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, các quan chức trên đảo cũng đã tạo ra một loạt các tem kỷ niệm sự kiện lần này.

Bữa tiệc quy tụ cư dân từ khắp hòn đảo bắt đầu từ ngày 2/12, với một chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho Jonathan và cả một video về cuộc đời của cụ.

Trên thực tế, Jonathan rất nổi tiếng ở đảo St Helena, cụ sống cùng 3 con rùa khổng lồ khác có tên là David, Emma và Fred. Hình ảnh của Jonathan thậm chí còn được xuất hiện ở mặt sau đồng 5 xu của đảo St. Helena.

Tuổi già đã khiến Jonathan bị mù do đục thuỷ tinh thể và mất khứu giác, nhưng thính giác của cụ lại rất tuyệt vời. Kỷ lục Guiness Thế giới cho biết, Jonathan phản ứng rất tốt với âm thanh từ giọng nói của bác sĩ thú y. Dù cho hiện tại, một số giác quan của Jonathan đã bị suy giảm, nhưng bác sĩ thú y riêng của Jonathan cho biết cụ vẫn khoẻ manh và tràn đầy năng lượng.

"Vào những ngày thời tiết ôn hoà, Jonathan sẽ thích tắm nắng, duỗi chiếc cổ dài và đôi dân ra khỏi vỏ để tận hưởng nhiệt độ ấm áp đó. Khi trời trở lạnh, cụ sẽ thích vùi mình trong lá hoặc cỏ vụn và ở đó suốt cả ngày dài.