troopy
12-31-2022, 01:55
- Nam ơi, mày lấy cái rổ giùm tao với. Tiếng bà cụ gọi đứa cháu nhỏ.
- Dạ đây bà ơi. Thằng bé nhanh nhẹn đem cái rổ tới cho bà. Rồi cậu xịu mặt:
- Nhưng sao bà lại gọi cháu là mày xưng tao thế, cháu mới mua kẹo chỗ bà Năm, bà ấy vẫn gọi cháu xưng bà với cháu mà, người ngoài họ kêu được như thế mà sao nhà mình không kêu được như vậy hả bà?
Nghe câu chuyện của 2 bà cháu, dù rằng chỉ là vài câu nói bâng quơ nhưng mình thấy cũng đáng để suy ngẫm. Cái chuyện gọi nhau bằng mày - tao thì chỉ có bạn bè cùng trang lứa mới gọi nhau như vậy, còn hầu như tất cả các mối quan hệ khác đều không thể gọi nhau bằng mày - tao được. Thế nhưng mình thấy bây giờ người ta gọi nhau bằng mày - tao nhiều quá, cha mẹ - con cái cũng mày tao, vợ chồng cũng mày tao, anh em cũng mày tao, cấp trên cấp dưới cũng mày tao, tệ hơn nữa là thầy trò cũng mày - tao ..v..v.., đương nhiên thường người lớn hơn gọi người nhỏ hơn là mày và xưng tao, hình như người ta gọi thế nó sướng miệng hơn thì phải, chửi bới hay khiển trách cũng dễ dàng hơn? hay phải chăng là thể hiện cái uy quyền của mình trước những người yếu thế hơn ….
Xét từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như vợ chồng. Vợ chồng mà nếu xưng hô với nhau bằng mày - tao thì yêu thương nhau như thế nào không biết, chứ chắc chắn là đã không tôn trọng nhau rồi, hôn nhân sẽ như sợi chỉ mong manh lúc nào cũng có thể đứt lìa. Mình thấy có đôi vợ chồng kia đã sống hạnh phúc với nhau vài chục năm, hỏi ra thì mới biết họ quy ước là dù có gặp chuyện gì thì cũng gọi nhau là anh - em. Sao đơn giản thế nhỉ? Nhưng nghĩ sâu hơn thì cuộc sống đôi lứa sao tránh được những xunh đột, nhưng bằng cách gọi nhau như vậy thì khi nóng giận nhau, họ không sỉ vả kiểu mày - tao với nhau như kẻ thù, những tổn thương gây ra cho đối phương cũng vì thế mà được tiết chế, bão lớn thành bão nhỏ, bão nhỏ rồi cũng tan. Yêu thương và tôn trọng nhau chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Còn chuyện cấp trên cấp dưới. Sếp mà anh - em với cấp dưới thì thường rất ân cần với nhân viên, họ hiểu rằng nhân viên là những người đồng hành cùng với mình, những người xứng đáng được tôn trọng, chỉ bảo hay khiển trách nhân viên cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Cho nên những người sếp như vậy luôn được cấp dưới tôn trọng và tin yêu hết mực, công ty cũng vì thế mà đoàn kết phát triển. Còn sếp mà mày - tao với cấp dưới, thì chỉ là người thể hiện cái tôi quyền lực, la hét quát tháo vô tội vạ, nói thật, cực chẳng đã thì nhân viên mới làm việc cùng, chứ nếu có cơ hội thì họ chắc chắn sẽ tự rời đi.
Chuyện thầy trò, hay cô trò thì không cần phải nói nhiều, bởi lẽ thầy cô mà mày - tao với học sinh thì đã không xứng đáng là thầy cô, những người như thế mà đứng trên bục giảng chắc chắn sẽ làm méo mó cả 1 thế hệ.
Còn chuyện trong gia đình, ông bà con cháu. Người lớn vô tình hay cố ý mà mày - tao với con trẻ thì ít nhiều cũng làm tổn thương con trẻ. Như cậu bé trên là ví dụ, có thể cụ bà chỉ là vô tình, là quen miệng nhưng cậu bé cũng đã khá buồn. Hay như chuyện mà mình thường thấy trước cổng trường, 1 bà mẹ gào lên :”thằng kia, mày ăn cái gì mà lì như trâu vậy hả, tao nói hoài mà mày không nghe, mày về nhà đây rồi chết với tao.”, rất buồn là vẫn còn rất nhiều cha mẹ la mắng con như vậy, và chắc chắn trong trường hợp này thì đứa bé đã bị tổn thương sâu sắc. Cho nên dù ít dù nhiều, dù bình thường hay giận dữ, dù trẻ làm sai hay làm đúng thì đối với con trẻ 1 cách gọi đúng, trìu mến sẽ cho trẻ cảm nhận được tôn trọng, an toàn và yêu thương.
….…………………..
Mày - tao chỉ dùng khi là bạn bè cùng trang lứa, và bạn bè thì cũng có nhiều cách gọi khác, như mình - bạn, cậu - tớ, ông/bà - tui, hoặc gọi bằng tên, nhưng nếu là bạn bè thân nhau thật sự sẽ gọi nhau là mày - tao, vì giữa họ luôn có sự tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, thấu hiểu nhau,. Cái gọi mày - tao giữa những người bạn thân nó lại khác với những mối quan hệ khác, ở đây nó không có sự hằn học, không có sự hơn thua, mà thay vào đó là sự gần gũi, thoải mái, 2 chữ mày - tao ngỡ như là xa lạ nhưng thật ra lại rất thân thương, không còn khoảng cách.
Xưng hô mày - tao thấy thì như chuyện đơn giản, xã hội giờ nhan nhản ra đó, gọi nhau vô tôi vạ, nhưng suy nghĩ kĩ thì chúng ta cũng nên xem xét lại gọi nhau sao cho đúng, cho phù hợp, chứ không có khi lại như thế này:
“Cô/chú/anh/chị mày - tao với tui thì tui mày - tao lại nhé, chúng ta cùng trang lứa mà.”
VietBF@sưu tập
- Dạ đây bà ơi. Thằng bé nhanh nhẹn đem cái rổ tới cho bà. Rồi cậu xịu mặt:
- Nhưng sao bà lại gọi cháu là mày xưng tao thế, cháu mới mua kẹo chỗ bà Năm, bà ấy vẫn gọi cháu xưng bà với cháu mà, người ngoài họ kêu được như thế mà sao nhà mình không kêu được như vậy hả bà?
Nghe câu chuyện của 2 bà cháu, dù rằng chỉ là vài câu nói bâng quơ nhưng mình thấy cũng đáng để suy ngẫm. Cái chuyện gọi nhau bằng mày - tao thì chỉ có bạn bè cùng trang lứa mới gọi nhau như vậy, còn hầu như tất cả các mối quan hệ khác đều không thể gọi nhau bằng mày - tao được. Thế nhưng mình thấy bây giờ người ta gọi nhau bằng mày - tao nhiều quá, cha mẹ - con cái cũng mày tao, vợ chồng cũng mày tao, anh em cũng mày tao, cấp trên cấp dưới cũng mày tao, tệ hơn nữa là thầy trò cũng mày - tao ..v..v.., đương nhiên thường người lớn hơn gọi người nhỏ hơn là mày và xưng tao, hình như người ta gọi thế nó sướng miệng hơn thì phải, chửi bới hay khiển trách cũng dễ dàng hơn? hay phải chăng là thể hiện cái uy quyền của mình trước những người yếu thế hơn ….
Xét từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như vợ chồng. Vợ chồng mà nếu xưng hô với nhau bằng mày - tao thì yêu thương nhau như thế nào không biết, chứ chắc chắn là đã không tôn trọng nhau rồi, hôn nhân sẽ như sợi chỉ mong manh lúc nào cũng có thể đứt lìa. Mình thấy có đôi vợ chồng kia đã sống hạnh phúc với nhau vài chục năm, hỏi ra thì mới biết họ quy ước là dù có gặp chuyện gì thì cũng gọi nhau là anh - em. Sao đơn giản thế nhỉ? Nhưng nghĩ sâu hơn thì cuộc sống đôi lứa sao tránh được những xunh đột, nhưng bằng cách gọi nhau như vậy thì khi nóng giận nhau, họ không sỉ vả kiểu mày - tao với nhau như kẻ thù, những tổn thương gây ra cho đối phương cũng vì thế mà được tiết chế, bão lớn thành bão nhỏ, bão nhỏ rồi cũng tan. Yêu thương và tôn trọng nhau chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Còn chuyện cấp trên cấp dưới. Sếp mà anh - em với cấp dưới thì thường rất ân cần với nhân viên, họ hiểu rằng nhân viên là những người đồng hành cùng với mình, những người xứng đáng được tôn trọng, chỉ bảo hay khiển trách nhân viên cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Cho nên những người sếp như vậy luôn được cấp dưới tôn trọng và tin yêu hết mực, công ty cũng vì thế mà đoàn kết phát triển. Còn sếp mà mày - tao với cấp dưới, thì chỉ là người thể hiện cái tôi quyền lực, la hét quát tháo vô tội vạ, nói thật, cực chẳng đã thì nhân viên mới làm việc cùng, chứ nếu có cơ hội thì họ chắc chắn sẽ tự rời đi.
Chuyện thầy trò, hay cô trò thì không cần phải nói nhiều, bởi lẽ thầy cô mà mày - tao với học sinh thì đã không xứng đáng là thầy cô, những người như thế mà đứng trên bục giảng chắc chắn sẽ làm méo mó cả 1 thế hệ.
Còn chuyện trong gia đình, ông bà con cháu. Người lớn vô tình hay cố ý mà mày - tao với con trẻ thì ít nhiều cũng làm tổn thương con trẻ. Như cậu bé trên là ví dụ, có thể cụ bà chỉ là vô tình, là quen miệng nhưng cậu bé cũng đã khá buồn. Hay như chuyện mà mình thường thấy trước cổng trường, 1 bà mẹ gào lên :”thằng kia, mày ăn cái gì mà lì như trâu vậy hả, tao nói hoài mà mày không nghe, mày về nhà đây rồi chết với tao.”, rất buồn là vẫn còn rất nhiều cha mẹ la mắng con như vậy, và chắc chắn trong trường hợp này thì đứa bé đã bị tổn thương sâu sắc. Cho nên dù ít dù nhiều, dù bình thường hay giận dữ, dù trẻ làm sai hay làm đúng thì đối với con trẻ 1 cách gọi đúng, trìu mến sẽ cho trẻ cảm nhận được tôn trọng, an toàn và yêu thương.
….…………………..
Mày - tao chỉ dùng khi là bạn bè cùng trang lứa, và bạn bè thì cũng có nhiều cách gọi khác, như mình - bạn, cậu - tớ, ông/bà - tui, hoặc gọi bằng tên, nhưng nếu là bạn bè thân nhau thật sự sẽ gọi nhau là mày - tao, vì giữa họ luôn có sự tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, thấu hiểu nhau,. Cái gọi mày - tao giữa những người bạn thân nó lại khác với những mối quan hệ khác, ở đây nó không có sự hằn học, không có sự hơn thua, mà thay vào đó là sự gần gũi, thoải mái, 2 chữ mày - tao ngỡ như là xa lạ nhưng thật ra lại rất thân thương, không còn khoảng cách.
Xưng hô mày - tao thấy thì như chuyện đơn giản, xã hội giờ nhan nhản ra đó, gọi nhau vô tôi vạ, nhưng suy nghĩ kĩ thì chúng ta cũng nên xem xét lại gọi nhau sao cho đúng, cho phù hợp, chứ không có khi lại như thế này:
“Cô/chú/anh/chị mày - tao với tui thì tui mày - tao lại nhé, chúng ta cùng trang lứa mà.”
VietBF@sưu tập