goodidea
01-07-2023, 02:35
1. Nhẹ nhàng rút 50 ngàn trong túi người khác, bị gọi là thằng móc túi! Và lỡ bị tóm tại trận, dễ bị cho xơi trận đòn hội đồng, thoát chết là may!
2. Ngông nghênh bảo kê, ăn cướp hàng triệu của những người buôn bán làm ăn, được gọi là đại ca. Nếu bị tóm như Năm Cam, bị gọi là trùm giang hồ, xử bắn cái bùm!
3. Vay hàng chục ngàn tỷ của ngân hàng để làm ăn, tiêu xài xả láng, đi xe sang, ăn nhà hàng xịn... Đi đâu cũng được kính nể, được gọi là đại gia. Mỗi khi làm ăn thua lỗ, là ngân hàng lo sốt vó còn nhà nước tìm mọi cách giải cứu. Nếu phá sản bị tóm, cùng lắm cũng chỉ bị một đôi chục năm tù, nhưng vẫn không bị gọi bằng thằng, thậm chí vẫn được gọi là đại gia.
4. Quan chức lớn, ăn mặc bảnh bao, cao giọng răn dạy đạo đức, con cháu du học Anh Mỹ, của chìm của nổi nhiều không kể xiết. Không may sa cơ lỡ bước vào lò, mo úp kín mặt chẳng dám nhìn ai.
5. Công chức quèn lúc trẻ ăn no vác nặng, về già túi ít xèng nhưng vẫn chè chén, bia bọt vỉa hè cùng chúng bạn. Đầu ngẩng cao, mồm to chém gió không sợ bố con đứa nào hết.
VietBF@sưu tập
2. Ngông nghênh bảo kê, ăn cướp hàng triệu của những người buôn bán làm ăn, được gọi là đại ca. Nếu bị tóm như Năm Cam, bị gọi là trùm giang hồ, xử bắn cái bùm!
3. Vay hàng chục ngàn tỷ của ngân hàng để làm ăn, tiêu xài xả láng, đi xe sang, ăn nhà hàng xịn... Đi đâu cũng được kính nể, được gọi là đại gia. Mỗi khi làm ăn thua lỗ, là ngân hàng lo sốt vó còn nhà nước tìm mọi cách giải cứu. Nếu phá sản bị tóm, cùng lắm cũng chỉ bị một đôi chục năm tù, nhưng vẫn không bị gọi bằng thằng, thậm chí vẫn được gọi là đại gia.
4. Quan chức lớn, ăn mặc bảnh bao, cao giọng răn dạy đạo đức, con cháu du học Anh Mỹ, của chìm của nổi nhiều không kể xiết. Không may sa cơ lỡ bước vào lò, mo úp kín mặt chẳng dám nhìn ai.
5. Công chức quèn lúc trẻ ăn no vác nặng, về già túi ít xèng nhưng vẫn chè chén, bia bọt vỉa hè cùng chúng bạn. Đầu ngẩng cao, mồm to chém gió không sợ bố con đứa nào hết.
VietBF@sưu tập