Log in

View Full Version : CÀNG NGHĨ CÀNG TỨC


troopy
01-17-2023, 00:52
Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn còn tức anh ách trong lòng, nghĩ sao cán bộ giờ thiếu tế nhị thế!
Chuyện là thế này:
Hôm qua, vợ chồng tôi được xã mời lên để làm thủ tục nhận Bằng công nhận "Gia đình văn hóa cấp tỉnh". Lúc hai vợ chồng tôi vừa ngồi vào bàn thì có một anh cán bộ nhìn vào vợ tôi rồi hỏi:
- Anh chị quan hệ với nhau như thế nào?
Tôi thấy anh cán bộ hỏi vậy nên rất ngượng và im lặng. Vợ tôi thấy vậy ghé tai tôi nói nhỏ "Anh nói với cán bộ là chúng mình quan hệ với nhau chỉ có một kiểu thôi, không ngượng chết".
Anh cán bộ thấy vợ chồng tôi thì thầm với nhau lại hỏi:
- Anh chị quan hệ với nhau như thế nào?
Tôi ngượng quá nên lắp bắp trong miệng "Nằm ngửa, anh ạ".
Anh cán bộ hỏi nhắc lại:
- Tôi hỏi là anh chị quan hệ với nhau như thế nào? Anh chị cứ trả lời rõ, vì đây là lý do để được công nhận "gia đình văn hóa"!
Vợ tôi nghe nói vậy liền đáp "Lúc thì nằm lúc thì đứng, anh ạ".
Anh cán bộ nghe vậy tự dưng nạt lớn:
- Ô hay, nhà cái anh chị này. Tôi hỏi anh chị quan hệ với nhau như thế nào? Có thế thôi mà cũng quanh co mãi!
Đến lúc này, tôi không thể nhịn được nữa và nói lớn:
- Không "gia đình văn hóa" văn hiếc gì nữa hết! Về! Chuyện quan hệ vợ chồng với nhau mà cũng phải đem ra xã để trình bày, chả ra thể thống gì nữa. Vậy mà gọi là "văn hóa" được à?
Dứt lời, tôi nắm tay vợ tôi và hai chúng tôi bỏ về.
Đến giờ, tôi vẫn còn tức anh ách...

VietBF@sưu tập