goodidea
02-03-2023, 14:34
- Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ?
- Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi.
Ông chủ không nói ǵ sau đó mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul:
- Tôi sẽ đi vắng vài hôm.
- Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ?
- Ồ, vẽ sự! Cho dù anh có ăn th́ cũng lại đói thôi.
- !?!
VietBF@sưu tập
- Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi.
Ông chủ không nói ǵ sau đó mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul:
- Tôi sẽ đi vắng vài hôm.
- Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ?
- Ồ, vẽ sự! Cho dù anh có ăn th́ cũng lại đói thôi.
- !?!
VietBF@sưu tập