troopy
02-07-2023, 01:29
Ngày nọ, cô gái tình cờ gặp được một vị thần. Cô than thở: “Hơn 20 năm nay con vẫn một mình. Vậy làm thế nào con thoát ế?”.
Vị thần nghe thế liền đáp:
- Hôm nay ta sẽ truyền cho con một bí kíp thoát khỏi kiếp FA. Người bình thường luyện mất 2 năm.
- “Ôi lâu thế ạ!”, cô gái rầu rĩ nói.
- “Nhưng ta thấy con không phải người thường…”, vị thần tiếp tục.
- “Đúng là thần có đôi mắt thật tinh tường”, cô gái phấn khởi.
- “Ế lâu năm như này thì chắc phải luyện cả đời con ạ”, vị thần vỗ vai cô gái.
VietBF@sưu tập
Vị thần nghe thế liền đáp:
- Hôm nay ta sẽ truyền cho con một bí kíp thoát khỏi kiếp FA. Người bình thường luyện mất 2 năm.
- “Ôi lâu thế ạ!”, cô gái rầu rĩ nói.
- “Nhưng ta thấy con không phải người thường…”, vị thần tiếp tục.
- “Đúng là thần có đôi mắt thật tinh tường”, cô gái phấn khởi.
- “Ế lâu năm như này thì chắc phải luyện cả đời con ạ”, vị thần vỗ vai cô gái.
VietBF@sưu tập