goodidea
02-10-2023, 04:17
Một phụ nữ hớt hải chạy đến cầu cứu bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, xin ông hãy cứu chồng tôi với. Anh ấy bị điếc rồi.
- Cô nói rõ hơn đi. Ông ấy bị lâu chưa?
- Mới hôm nay thôi ạ.
- Sao bà biết đích xác vậy?
- Hôm nay, anh ấy đi cùng tôi vào cửa hàng quần áo. Khi người bán hàng vừa nói giá tiền, như lẽ thường là anh ấy phải tái dại đi, thế mà anh ấy lại tủm tỉm cười ngớ ngẩn trông đến là tội.
VietBF@sưu tập
- Thưa bác sĩ, xin ông hãy cứu chồng tôi với. Anh ấy bị điếc rồi.
- Cô nói rõ hơn đi. Ông ấy bị lâu chưa?
- Mới hôm nay thôi ạ.
- Sao bà biết đích xác vậy?
- Hôm nay, anh ấy đi cùng tôi vào cửa hàng quần áo. Khi người bán hàng vừa nói giá tiền, như lẽ thường là anh ấy phải tái dại đi, thế mà anh ấy lại tủm tỉm cười ngớ ngẩn trông đến là tội.
VietBF@sưu tập