goodidea
02-22-2023, 04:43
Cụ bà đang dắt chó đi bộ dọc bờ hồ thì bất ngờ một con cá sấu dài ba mét lao lên bờ, kéo cụ xuống nước, trong vụ tấn công được đánh giá là rất hy hữu ở Florida.
Cụ bà Gloria Serge, 85 tuổi, bị cá sấu tấn công khi đang dắt chó đi dạo tại khu dân cư Spanish Lakes Fairways ở thành phố Fort Pierce, bang Florida, Mỹ ngày 20/2. Chứng kiến hàng xóm của mình bị cá sấu kéo xuống hồ, bà Carol Thomas sống gần đó gọi cứu hộ, rồi vớ lấy cái sào và chèo thuyền ra để giúp bạn.
"Tôi thấy bà ấy ngoi lên, cố hít thở. Khi tôi nói hãy bơi về phía thuyền, bà ấy bảo, 'Tôi không bơi nổi, con cá sấu đang cắn chặt'", Thomas, 77 tuổi, kể lại. Bà Thomas chọc cây sào xuống nước, nhưng nạn nhân đã không còn ngoi lên nữa.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2182194&stc=1&d=1677040966
Robert Lilly khống chế con cá sấu đã tấn công bà Serge ở Spanish Lakes Fairways ngày 20/2. Ảnh: AFP
Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá của Florida (FWC) cho hay bà Serge đã qua đời vì thương tích nghiêm trọng. Trực thăng cảnh sát hạt St Lucie đã xác định vị trí con cá sấu trong hồ, sau đó chuyên gia của FWC lôi nó lên bờ.
"Nó chống cự kịch liệt", Robert Lilly, thợ săn cá sấu, nói. Anh cho hay con vật nặng 270-320 kg, dài khoảng ba mét. Con cá sấu sau đó bị FWC tiêu hủy.
Thomas cho hay Serge là một góa phụ trầm tính và tốt bụng. "Bà ấy có nhiều bạn tốt quanh đây và rất yêu chó cưng của mình", bà nói. "Tôi chưa bao giờ thức dậy vào sáng thứ hai và nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy ai đó tử vong".
Cá sấu thường xuyên xuất hiện ở Florida, nơi có nhiều sông hồ, kênh rạch, nhưng chúng rất hiếm khi tấn công người. FWC cho hay đây là sự việc rất hy hữu, bởi khả năng người dân Florida bị cá sấu tấn công dẫn đến thương tích nghiêm trọng chỉ là 1 trên 3,1 triệu.
Từ năm 1948 tới 2021, chỉ có 26 vụ cá sấu tấn công gây chết người tại Florida, nơi có 21,78 triệu dân.
VietBF@sưu tập
Cụ bà Gloria Serge, 85 tuổi, bị cá sấu tấn công khi đang dắt chó đi dạo tại khu dân cư Spanish Lakes Fairways ở thành phố Fort Pierce, bang Florida, Mỹ ngày 20/2. Chứng kiến hàng xóm của mình bị cá sấu kéo xuống hồ, bà Carol Thomas sống gần đó gọi cứu hộ, rồi vớ lấy cái sào và chèo thuyền ra để giúp bạn.
"Tôi thấy bà ấy ngoi lên, cố hít thở. Khi tôi nói hãy bơi về phía thuyền, bà ấy bảo, 'Tôi không bơi nổi, con cá sấu đang cắn chặt'", Thomas, 77 tuổi, kể lại. Bà Thomas chọc cây sào xuống nước, nhưng nạn nhân đã không còn ngoi lên nữa.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2182194&stc=1&d=1677040966
Robert Lilly khống chế con cá sấu đã tấn công bà Serge ở Spanish Lakes Fairways ngày 20/2. Ảnh: AFP
Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá của Florida (FWC) cho hay bà Serge đã qua đời vì thương tích nghiêm trọng. Trực thăng cảnh sát hạt St Lucie đã xác định vị trí con cá sấu trong hồ, sau đó chuyên gia của FWC lôi nó lên bờ.
"Nó chống cự kịch liệt", Robert Lilly, thợ săn cá sấu, nói. Anh cho hay con vật nặng 270-320 kg, dài khoảng ba mét. Con cá sấu sau đó bị FWC tiêu hủy.
Thomas cho hay Serge là một góa phụ trầm tính và tốt bụng. "Bà ấy có nhiều bạn tốt quanh đây và rất yêu chó cưng của mình", bà nói. "Tôi chưa bao giờ thức dậy vào sáng thứ hai và nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy ai đó tử vong".
Cá sấu thường xuyên xuất hiện ở Florida, nơi có nhiều sông hồ, kênh rạch, nhưng chúng rất hiếm khi tấn công người. FWC cho hay đây là sự việc rất hy hữu, bởi khả năng người dân Florida bị cá sấu tấn công dẫn đến thương tích nghiêm trọng chỉ là 1 trên 3,1 triệu.
Từ năm 1948 tới 2021, chỉ có 26 vụ cá sấu tấn công gây chết người tại Florida, nơi có 21,78 triệu dân.
VietBF@sưu tập