Log in

View Full Version : CƯỚP CHỒNG DÌ


troopy
03-28-2023, 02:05
- PHI LỘ : chả biết tại sao tôi hay gặp những chuyện trớ trêu trong đời .
Thôi thì thấy sao viết vậy .
Tên nhân vật đã thay đổi .
..... ..... .....
Lão tên Chánh dáng người đậm chắc , tóc rễ tre da thiết bì mũi to như mũi lợn , mồm méo nên mắt hơi lác . Lão vốn làm bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất thành phố Hải Phòng quê tôi .
Có lẽ câu thành ngữ nói lái : CON NGAN NẰM xuất phát từ lão mà ra .
Chuyện là thế này năm 80 của thế kỷ trước có một ca mổ khi kíp mổ chuẩn bị gây mê thì ông bệnh nhân thều thào nói :
- Các bác sĩ cố gắng cứu em , em đưa tiền năm ngàn cho bác sĩ Chánh rồi ạ ( Thưa bạn đọc giá trị lúc đó có thể mua ngôi nhà mặt đường hoặc chiếc xe máy tương đối , kẻ viết bài này mua một xe 67 có năm nghìn sáu ) .
Kíp mổ vội vàng ngừng gây mê và báo cáo lãnh đạo bệnh viện ( họ hoàn toàn vô tư khi mổ ) .
Hoá ra lão Chánh thừa biết không đưa tiền người bệnh vẫn được chăm sóc chu đáo , ngày ấy đạo đức còn tương đối trong sáng , vì thế lão ta cứ đút tiền ỉm đi .
Vì thế lão bị kỷ luật chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới .
Nhà lão gần nhà tôi , lão có phòng phá thai ngay trong nhà . Vợ lão có cô cháu gái tên Xuân đang học đại học trên Hà Nội thì chửa hoang sợ bị đuổi học nên nhờ vợ chồng dì .
Thế là lão phá cái thai ấy giúp đứa cháu vợ .
Phải nói rằng cô ấy đẹp từ đôi mắt , nước da cái mũi thẳng hàm rẳng trắng đều đặn dáng dỏng cao , nhưng nhìn đã biết dạng lẳng lơ . Lão Chánh hơn cô Xuân gần 30 tuổi , trong quá trình thăm khám lão xơi luôn cô cháu vợ trẻ trung, rồi vợ lão cũng biết nhà nhỏ cạnh đường phố nhỏ đúng ra là ngõ to rồi cả phố biết .
Thế là lão bị vợ bỏ , cô cháu lấy luôn lão và sinh con cho lão . Rất nhiều lần tôi thấy bà vợ đến chửi ngoa lắm .
- Chánh ơi mày lấy cháu tao thì mày là con tao và v v .. thằng Chánh méo khốn nạn kia và v...v v ...
Lão Chánh cùng cô cháu lại đóng chặt cửa khi tôi viết chuyện này thì lão Chánh đã chết gần hai mươi năm .
Cô Xuân sau đó lấy cậu trai tơ ít hơn cô rất nhiều tuổi cậu này chết non sau vài năm lấy cô Xuân .
Sau ngày xảy ra chuyện cô Xuân cướp chồng dì vài năm . Trong lần tôi đi tìm thằng em út hay cờ bạc của tôi . Tôi đang ngồi trong nhà tay Son thuỷ thủ viễn dương , ngày xưa đi tàu chúng nó thằng nào cũng giàu .
Quên không nói rõ lúc đó là nửa đêm , tôi ngồi coi em tôi và tay Son cùng vài người nữa đánh bạc bằng bài tú lơ khơ ba lá ( nhà ở ven bờ mương thoát nước Hồ Sen , chỗ ấy vừa nâng cấp thành đại lộ Hồ Sen ) .
Bỗng thấy gạch đá ném rầm rầm lên mái nhà lợp tôn và tiếng chửi rủa
Son ơi mày ngủ với cháu tao thì mày là con tao
Y như chuyện lão Chánh , hoá ra cô cháu từ quê ra ở nhờ học bác sĩ ở trường đại học y Hải Phòng quyến rũ chồng dì , cô âý tên Sanh ( lại là bác sĩ ) .
Cô này sau về một doanh nghiệp nhà nước làm bác sĩ ở đấy .
Tôi biết rõ như vậy vì tay Son những năm 1990 hay đánh hàng từ Nga về cho thằng em tôi bên Nga .
Vậy là tôi được chứng kiến hai đứa cướp chồng dì .
Ha ha các bà dì ơi hãy đừng cho các cháu gái ở nhờ và đừng cho chồng mình gần cháu gái nhá !!!

VietBF@sưu tập