troopy
04-28-2023, 01:30
Khi ông già Noel đang đi dạo trong một trung tâm mua sắm thì bất chợt có một cô gái xinh đẹp chạy đến nắm tay ông.
- Ôi, có phải ông chính là ông già Noel không? Sắp tới Giáng sinh rồi, tôi cũng rất muốn được nhận quà đấy.
Ông già Noel suy nghĩ một chút vì trước giờ ông không thực hiện điều ước cho người lớn. Tuy vậy, ông ta vẫn nhã nhặn đáp:
- Được, thế cô muốn quà Giáng sinh gì?
Cô gái nũng nịu đáp:
- Tôi thì không cần quà lắm, nhưng ông có thể tặng mẹ tôi một món quà được không?
- Tặng quà cho mẹ, cô thật sự rất chu đáo – ông già Noel mỉm cười nói tiếp
- Ông tặng bà đấy một người con rể nhé - cô gái hào hứng đáp
- !?!
VietBF@sưu tập
- Ôi, có phải ông chính là ông già Noel không? Sắp tới Giáng sinh rồi, tôi cũng rất muốn được nhận quà đấy.
Ông già Noel suy nghĩ một chút vì trước giờ ông không thực hiện điều ước cho người lớn. Tuy vậy, ông ta vẫn nhã nhặn đáp:
- Được, thế cô muốn quà Giáng sinh gì?
Cô gái nũng nịu đáp:
- Tôi thì không cần quà lắm, nhưng ông có thể tặng mẹ tôi một món quà được không?
- Tặng quà cho mẹ, cô thật sự rất chu đáo – ông già Noel mỉm cười nói tiếp
- Ông tặng bà đấy một người con rể nhé - cô gái hào hứng đáp
- !?!
VietBF@sưu tập