Gibbs
05-14-2023, 02:12
"Trông như Nghĩa Trang Liệt Sỹ.
Sợ người ta không biết quốc hội VN là các đại gia gỗ...
Mốt ngồi đó nghe báo cáo lâm tặc phá rừng không biết có nhột không."
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2218632&stc=1&d=1684030309
Nhiều người cho rằng, hàng ghế toàn gỗ trong Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh không phù hợp phong cách thiết kế chung của các nhà hát hiện nay. Người dùng mạng xã hội đang tranh cãi về hàng ghế khán giả bên trong nhà hát. Nhiều người cho rằng, hàng ghế đó “sặc mùi tiền, nhìn không phù hợp với không gian nhà hát, đó là chưa kể việc sử dụng nhiều ghế toàn gỗ như vậy liệu có thân thiện với môi trường”. Có bạn ví von: “Rừng ơi, ta đã về đây” thì thích lắm. Bây giờ Rừng nghe câu đó thì mặt xanh như lá cây". Có quan điểm lại nói: “rất phù hợp với không gian nghe quan họ” và..."Nên thuê chỗ này tổ chức hội thảo bảo vệ rừng.
Blogger Kiều Hưng chia sẻ:"
Dân còn nghèo, bỏ cả 240 tỉ xây cái nhà hát dân ca quan họ (Bắc Ninh). Công trình này lại được Hội Kiến trúc trao giải bạc vì tính độc đáo theo ngôn ngữ của họ? Không biết thế giới họ sẽ oánh giá thế nào về nhận thức xài đồ gỗ ở xứ ta, đặc biệt là một công trình công, sử dụng tiền thuế của dân? Có khi nào thần rừng nổi giận, lò kéo về nhà hát nghe quan họ..."
Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022 - 2023). Trong đó, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh được giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng. Trao đổi với báo chí, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế nói không quan tâm nhiều tới những tranh cãi trên mạng, bởi phải thực sự am hiểu về quan họ mới có thể “thẩm” được ý tưởng này. Vị đại diện chia sẻ, sáng tạo được khen ngợi ở đây là việc có bàn trà ở giữa hai hàng ghế. Theo đơn vị tư vấn thiết kế, quan họ là khúc hát giao duyên, đặc trưng mỗi lần hát, liền anh liền chị sẽ mời trầu, trà. Thiết kế hàng ghế gỗ với bàn trà giúp các nghệ sĩ có thể tới từng khán giả giao lưu. Bên cạnh đó, đơn vị này giải thích, việc dùng gỗ Đồng Kỵ - một vật liệu nổi tiếng của địa phương - một cách nào đó góp phần giới thiệu với du khách trong và ngoài nước biết đến chất liệu, sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh.
Hung Dang chia sẻ:"
Trộm vía, nhìn như cái nghĩa trang bằng gỗ...Sang kiểu trọc phú, giả tạo và tàn phá môi trường. Điều này hoàn toàn đi ngược với sự văn minh...
Phá hoại thiên nhiên, rồi trao giải thưởng cho mình. Và tiếp theo là muôn ngàn sinh linh sẽ mất mạng cho sự nổi giận của mẹ thiên nhiên. Nhà hát ghế này dc bao nhiêu người ngồi, chắc cho quan chức xem múa hát. Như thời vua chúa. Nhà hát quan họ chỉ dành họ nhà quan xem nha , sai cãi đúng nhận."
Trần Phương chia sẻ:"
Nghĩ cũng lạ, người Miền Nam một số người ra Bắc thấy công trình đồ sộ và đường rộng ít người tham gia giao thông, mấy ông thấy đẹp rồi bảo tự hào Việt Nam ta đây, nhưng ngu quá đi tiền thuế dân Miền Nam đóng ngân sách rồi xây dựng mô hình chung cho cả nước tự hào, tự hào cái chỗ nào. Có ngon lấy ngân sách địa phương xây đi thử đói không, COVID gạo ko có ăn mà không biết tiết kiệm ngân sách thì càng ngày càng khó khăn hơn."
Huynh Ngoc Chenh chia sẻ:"
Nhà hát quan họ Bắc Ninh, một công trình văn hoá rất vô văn hoá.
Nội thất toàn gỗ thế này, thế giới văn minh không làm nữa để bảo vệ những khu rừng còn lại ngày càng ít trên thế giới. Châu Âu không nhập đồ dùng từ gỗ tự nhiên. Người có chút văn hoá không dùng và không phô trương đồ làm từ gỗ tự nhiên.
Ấy vậy mà cả một cơ quan văn hoá, một tỉnh ủy của địa phương giàu truyền thống văn hoá lại cho làm nhà hát toàn gỗ thế này rồi tự hào khoe khoang lên.
(Kể cả gỗ nhập cũng không làm)"
Sợ người ta không biết quốc hội VN là các đại gia gỗ...
Mốt ngồi đó nghe báo cáo lâm tặc phá rừng không biết có nhột không."
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2218632&stc=1&d=1684030309
Nhiều người cho rằng, hàng ghế toàn gỗ trong Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh không phù hợp phong cách thiết kế chung của các nhà hát hiện nay. Người dùng mạng xã hội đang tranh cãi về hàng ghế khán giả bên trong nhà hát. Nhiều người cho rằng, hàng ghế đó “sặc mùi tiền, nhìn không phù hợp với không gian nhà hát, đó là chưa kể việc sử dụng nhiều ghế toàn gỗ như vậy liệu có thân thiện với môi trường”. Có bạn ví von: “Rừng ơi, ta đã về đây” thì thích lắm. Bây giờ Rừng nghe câu đó thì mặt xanh như lá cây". Có quan điểm lại nói: “rất phù hợp với không gian nghe quan họ” và..."Nên thuê chỗ này tổ chức hội thảo bảo vệ rừng.
Blogger Kiều Hưng chia sẻ:"
Dân còn nghèo, bỏ cả 240 tỉ xây cái nhà hát dân ca quan họ (Bắc Ninh). Công trình này lại được Hội Kiến trúc trao giải bạc vì tính độc đáo theo ngôn ngữ của họ? Không biết thế giới họ sẽ oánh giá thế nào về nhận thức xài đồ gỗ ở xứ ta, đặc biệt là một công trình công, sử dụng tiền thuế của dân? Có khi nào thần rừng nổi giận, lò kéo về nhà hát nghe quan họ..."
Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022 - 2023). Trong đó, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh được giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng. Trao đổi với báo chí, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế nói không quan tâm nhiều tới những tranh cãi trên mạng, bởi phải thực sự am hiểu về quan họ mới có thể “thẩm” được ý tưởng này. Vị đại diện chia sẻ, sáng tạo được khen ngợi ở đây là việc có bàn trà ở giữa hai hàng ghế. Theo đơn vị tư vấn thiết kế, quan họ là khúc hát giao duyên, đặc trưng mỗi lần hát, liền anh liền chị sẽ mời trầu, trà. Thiết kế hàng ghế gỗ với bàn trà giúp các nghệ sĩ có thể tới từng khán giả giao lưu. Bên cạnh đó, đơn vị này giải thích, việc dùng gỗ Đồng Kỵ - một vật liệu nổi tiếng của địa phương - một cách nào đó góp phần giới thiệu với du khách trong và ngoài nước biết đến chất liệu, sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh.
Hung Dang chia sẻ:"
Trộm vía, nhìn như cái nghĩa trang bằng gỗ...Sang kiểu trọc phú, giả tạo và tàn phá môi trường. Điều này hoàn toàn đi ngược với sự văn minh...
Phá hoại thiên nhiên, rồi trao giải thưởng cho mình. Và tiếp theo là muôn ngàn sinh linh sẽ mất mạng cho sự nổi giận của mẹ thiên nhiên. Nhà hát ghế này dc bao nhiêu người ngồi, chắc cho quan chức xem múa hát. Như thời vua chúa. Nhà hát quan họ chỉ dành họ nhà quan xem nha , sai cãi đúng nhận."
Trần Phương chia sẻ:"
Nghĩ cũng lạ, người Miền Nam một số người ra Bắc thấy công trình đồ sộ và đường rộng ít người tham gia giao thông, mấy ông thấy đẹp rồi bảo tự hào Việt Nam ta đây, nhưng ngu quá đi tiền thuế dân Miền Nam đóng ngân sách rồi xây dựng mô hình chung cho cả nước tự hào, tự hào cái chỗ nào. Có ngon lấy ngân sách địa phương xây đi thử đói không, COVID gạo ko có ăn mà không biết tiết kiệm ngân sách thì càng ngày càng khó khăn hơn."
Huynh Ngoc Chenh chia sẻ:"
Nhà hát quan họ Bắc Ninh, một công trình văn hoá rất vô văn hoá.
Nội thất toàn gỗ thế này, thế giới văn minh không làm nữa để bảo vệ những khu rừng còn lại ngày càng ít trên thế giới. Châu Âu không nhập đồ dùng từ gỗ tự nhiên. Người có chút văn hoá không dùng và không phô trương đồ làm từ gỗ tự nhiên.
Ấy vậy mà cả một cơ quan văn hoá, một tỉnh ủy của địa phương giàu truyền thống văn hoá lại cho làm nhà hát toàn gỗ thế này rồi tự hào khoe khoang lên.
(Kể cả gỗ nhập cũng không làm)"