nguoiduatinabc
05-24-2023, 12:37
Một đoạn clip về một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ về quá trình lập nghiệp ở Việt Nam hiện đang nhận được khá nhiều sự quan tâm.
Trong clip, ông Lê người Trung Quốc cho biết ông mở một công ty livestream bán hàng ở Việt Nam. Nhưng sau một thời gian làm việc, ông vô cùng lạ lẫm với phong cách làm việc của các nhân viên người Việt tại công ty của mình. Ông thấy phong cách làm việc của người dân Việt Nam hình như rất chill.
"Ngày nào họ cũng rất vui vẻ, chỉ có mình tôi là sầu bạc tóc. Khoảng 9h sáng mỗi ngày tôi đến công ty nhưng chẳng có ai ở đó, hơn 10h họ mới thong thả bước vào. Chưa làm được bao lâu thì 12h đã ào một phát đi ăn cơm, xong cả công ty nằm vật ra thành một hàng ngủ trưa đến 2h chiều mới dậy, có mỗi mình tôi ngồi đó như thằng ngố, không dám gây ra tiếng động vì sợ ảnh hưởng đến người ta.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2222916&stc=1&d=1684931820
Đến khoảng 4h chiều là bắt đầu họ ngồi tám phét trên ghế sô pha, hết chỗ thì ngồi xuống dưới đất, trông mặt mày thì chắc chắn không phải thảo luận công việc rồi. Kim đồng hồ vừa điểm đến 5h rưỡi chiều là đồng loạt đi về, cùng nhau xông xuống tầng hầm lấy xe rời khỏi công ty. Bọn họ đi rồi còn mỗi tôi ngồi lại, cả công ty giống như chỉ có tôi lo lắng vậy...", người chủ chia sẻ.
Đoạn clip của ông Lê sau đó đã gây không ít tranh cãi. Trong đó, phần đông đều bày tỏ sự thích thú với kiểu làm việc thoải mái như vậy, họ cho rằng có thể linh hoạt và chill một chút miễn đảm bảo công việc, và hoàn thành KPI là được. Số khác lại cho rằng nhiều người vẫn thiếu tính kỷ luật và trách nhiệm khi làm việc nên khó được đánh giá cao.
Trong clip, ông Lê người Trung Quốc cho biết ông mở một công ty livestream bán hàng ở Việt Nam. Nhưng sau một thời gian làm việc, ông vô cùng lạ lẫm với phong cách làm việc của các nhân viên người Việt tại công ty của mình. Ông thấy phong cách làm việc của người dân Việt Nam hình như rất chill.
"Ngày nào họ cũng rất vui vẻ, chỉ có mình tôi là sầu bạc tóc. Khoảng 9h sáng mỗi ngày tôi đến công ty nhưng chẳng có ai ở đó, hơn 10h họ mới thong thả bước vào. Chưa làm được bao lâu thì 12h đã ào một phát đi ăn cơm, xong cả công ty nằm vật ra thành một hàng ngủ trưa đến 2h chiều mới dậy, có mỗi mình tôi ngồi đó như thằng ngố, không dám gây ra tiếng động vì sợ ảnh hưởng đến người ta.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2222916&stc=1&d=1684931820
Đến khoảng 4h chiều là bắt đầu họ ngồi tám phét trên ghế sô pha, hết chỗ thì ngồi xuống dưới đất, trông mặt mày thì chắc chắn không phải thảo luận công việc rồi. Kim đồng hồ vừa điểm đến 5h rưỡi chiều là đồng loạt đi về, cùng nhau xông xuống tầng hầm lấy xe rời khỏi công ty. Bọn họ đi rồi còn mỗi tôi ngồi lại, cả công ty giống như chỉ có tôi lo lắng vậy...", người chủ chia sẻ.
Đoạn clip của ông Lê sau đó đã gây không ít tranh cãi. Trong đó, phần đông đều bày tỏ sự thích thú với kiểu làm việc thoải mái như vậy, họ cho rằng có thể linh hoạt và chill một chút miễn đảm bảo công việc, và hoàn thành KPI là được. Số khác lại cho rằng nhiều người vẫn thiếu tính kỷ luật và trách nhiệm khi làm việc nên khó được đánh giá cao.