goodidea
07-15-2023, 09:24
Một ông lão xách 2 cái túi, chạy vội ra bến xe buýt. Vì vội, nên lỡ tuột tay, 1 cái túi rơi ra, tung toé ra nhiều cặp tiền 500 ngàn. Mọi người nghi ông lão buôn tiền giả, bèn báo công an. Công an ra đưa ông lão về phường.
Sau khi kiểm tra, thấy toàn tiền thật, chứ không phải tiền giả, công an hỏi ông lão:
- Ông đem tiền đi đâu đấy?
Ông lão bảo:
- Tôi đem tiền về quê mua miếng đất.
Công an hỏi:
- Nhưng làm sao ông có nhiều tiền thế?
Ông lão kể:
- Nhà tôi cạnh quán bia hơi Hà nội. Bọn nó uống bia xong toàn chạy qua vườn tôi tè vào mấy bụi cây. Khai um. Thế là buổi tối tôi lấy dao đứng sau bụi cây, đứa nào tè, tôi dí dao bảo: Mày tè vào vườn tao, bây giờ mày phải trả tiền, không tao cắt cu. Bọn chúng trả tiền, tôi gom được từng này, giờ đem về quê mua miếng đất.
Công an bảo:
- Làm ăn có vẻ cũng được đấy nhỉ?
Ông lão gật gù:
- Thì cũng tàm tạm.
Công an lại hỏi:
- Thế còn trong cái túi kia là gì?
Ông lão ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Các anh biết đấy, thật ra thì vẫn có một số đứa không chịu trả tiền.
VietBF@sưu tập
Sau khi kiểm tra, thấy toàn tiền thật, chứ không phải tiền giả, công an hỏi ông lão:
- Ông đem tiền đi đâu đấy?
Ông lão bảo:
- Tôi đem tiền về quê mua miếng đất.
Công an hỏi:
- Nhưng làm sao ông có nhiều tiền thế?
Ông lão kể:
- Nhà tôi cạnh quán bia hơi Hà nội. Bọn nó uống bia xong toàn chạy qua vườn tôi tè vào mấy bụi cây. Khai um. Thế là buổi tối tôi lấy dao đứng sau bụi cây, đứa nào tè, tôi dí dao bảo: Mày tè vào vườn tao, bây giờ mày phải trả tiền, không tao cắt cu. Bọn chúng trả tiền, tôi gom được từng này, giờ đem về quê mua miếng đất.
Công an bảo:
- Làm ăn có vẻ cũng được đấy nhỉ?
Ông lão gật gù:
- Thì cũng tàm tạm.
Công an lại hỏi:
- Thế còn trong cái túi kia là gì?
Ông lão ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Các anh biết đấy, thật ra thì vẫn có một số đứa không chịu trả tiền.
VietBF@sưu tập