nguoiduatinabc
08-12-2023, 02:44
Bé Lavie được người thân đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón bố. Ban đầu, cô bé có chút ngượng ngùng. Tuy nhieenm sau đó cô bé nhanh chóng ôm lấy bố.
Năm 2022, Mai Phương qua đời vì ung thư. Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie. Do dịch bệnh và cuộc sống mưu sinh xứ người, nhiều năm liền Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước gặp con gái.
Khoảng thời gian xa cách, Phùng Ngọc Huy và con gái thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Anh gửi chi phí về cho hai bảo mẫu chăm sóc con. Tại Mỹ, ca sĩ sinh năm 1985 nỗ lực làm nhiều việc như livestream bán hàng, đi hát… để ổn định kinh tế, chuẩn bị điều kiện tốt nhất chăm lo cho con sau này.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2255797&stc=1&d=1691808228
"Trước khi về Việt Nam, tôi cảm giác nôn nao lắm nên chắc lên máy bay tôi không ngủ được. Vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở TP.HCM để được gặp con và gia đình. Cảm xúc đó tôi không thể diễn tả được", Phùng Ngọc Huy chia sẻ với danh hài Thúy Nga trong buổi gặp gỡ gần đây.
Ngoài ra, Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang thực hiện giấy tờ để bảo lãnh con gái sang Mỹ sống với mình.
Ca sĩ thừa nhận có nhiều nỗi lo khi một mình chăm con. Anh kể: “Vì mình là đàn ông còn bé Lavie lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau".
Năm 2022, Mai Phương qua đời vì ung thư. Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie. Do dịch bệnh và cuộc sống mưu sinh xứ người, nhiều năm liền Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước gặp con gái.
Khoảng thời gian xa cách, Phùng Ngọc Huy và con gái thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Anh gửi chi phí về cho hai bảo mẫu chăm sóc con. Tại Mỹ, ca sĩ sinh năm 1985 nỗ lực làm nhiều việc như livestream bán hàng, đi hát… để ổn định kinh tế, chuẩn bị điều kiện tốt nhất chăm lo cho con sau này.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2255797&stc=1&d=1691808228
"Trước khi về Việt Nam, tôi cảm giác nôn nao lắm nên chắc lên máy bay tôi không ngủ được. Vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở TP.HCM để được gặp con và gia đình. Cảm xúc đó tôi không thể diễn tả được", Phùng Ngọc Huy chia sẻ với danh hài Thúy Nga trong buổi gặp gỡ gần đây.
Ngoài ra, Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang thực hiện giấy tờ để bảo lãnh con gái sang Mỹ sống với mình.
Ca sĩ thừa nhận có nhiều nỗi lo khi một mình chăm con. Anh kể: “Vì mình là đàn ông còn bé Lavie lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau".