Romano
08-25-2023, 09:06
Ṭa án tối cao Indonesia đă hủy bỏ phán quyết trắng án đối với hai cảnh sát bị cáo buộc sơ suất dẫn đến một trong những thảm họa sân vận động chết người nhất trong lịch sử bóng đá nước này.
Vụ giẫm đạp ở thành phố Malang vào tháng 10 năm ngoái đă khiến 135 người thiệt mạng - trong đó có hơn 40 trẻ em - sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào các khán đài chật cứng sau thất bại 2-3 của Arema FC trước đối thủ Persebaya Surabaya.Người thân của các nạn nhân đă bày tỏ sự tuyệt vọng và rơi nước mắt sau khi ṭa án Đông Java hồi tháng 3 ra phán quyết trả tự do cho hai sĩ quan ở Malang.
Nhưng các tài liệu ṭa án cho biết hai sĩ quan - Bambang Sidik Achmadi, 48 tuổi và Wahyu Setyo Pranoto, 35 tuổi - đă bị kết tội hôm thứ Tư về tội sơ suất gây tử vong và thương tích.
Phán quyết được đưa ra sau khi các công tố viên tiểu bang nộp đơn kháng cáo để phản đối việc tuyên trắng án trước đó.
Achmadi bị kết án hai năm tù trong khi Pranoto bị phạt tù hai năm rưỡi. Tuy nhiên, người nhà của những người thiệt mạng tại sân vận động Kanjuruhan cho rằng quyết định này chưa đủ mạnh.
"Đó lại là một tṛ đùa. Thật không công bằng. Nó (mức án) giống như bị trừng phạt v́ ăn trộm một con ḅ", Cholifatul Nur, người mẹ đă mất cậu con trai 15 tuổi Jofan trong vụ giẫm đạp, nói.
Các công tố viên khẳng định sĩ quan Pranoto đă phớt lờ quy định của FIFA cấm sử dụng hơi cay tại các trận đấu bóng đá, trong khi Achmadi bị cáo buộc ra lệnh cho cấp dưới bắn hơi cay.
Imam Hidayat, luật sư của một gia đ́nh có hai thiếu niên thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, nói hôm thứ Năm: “Chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng v́ họ bị buộc tội sơ suất chứ không phải tội giết người”.
Mức án tối đa cho tội giết người không có chủ ư ở Indonesia là 15 năm tù. Các nhóm nhân quyền cho rằng phán quyết này dù sao cũng đă mang lại công lư cho những người thân đang đau buồn.
Phó giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế Indonesia Wirya Adiwena cho rằng phán quyết này nên được sử dụng như một bước khởi đầu để "khắc phục văn hóa không bị trừng phạt" trong các trường hợp bạo lực của lực lượng an ninh.
Vụ giẫm đạp ở thành phố Malang vào tháng 10 năm ngoái đă khiến 135 người thiệt mạng - trong đó có hơn 40 trẻ em - sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào các khán đài chật cứng sau thất bại 2-3 của Arema FC trước đối thủ Persebaya Surabaya.Người thân của các nạn nhân đă bày tỏ sự tuyệt vọng và rơi nước mắt sau khi ṭa án Đông Java hồi tháng 3 ra phán quyết trả tự do cho hai sĩ quan ở Malang.
Nhưng các tài liệu ṭa án cho biết hai sĩ quan - Bambang Sidik Achmadi, 48 tuổi và Wahyu Setyo Pranoto, 35 tuổi - đă bị kết tội hôm thứ Tư về tội sơ suất gây tử vong và thương tích.
Phán quyết được đưa ra sau khi các công tố viên tiểu bang nộp đơn kháng cáo để phản đối việc tuyên trắng án trước đó.
Achmadi bị kết án hai năm tù trong khi Pranoto bị phạt tù hai năm rưỡi. Tuy nhiên, người nhà của những người thiệt mạng tại sân vận động Kanjuruhan cho rằng quyết định này chưa đủ mạnh.
"Đó lại là một tṛ đùa. Thật không công bằng. Nó (mức án) giống như bị trừng phạt v́ ăn trộm một con ḅ", Cholifatul Nur, người mẹ đă mất cậu con trai 15 tuổi Jofan trong vụ giẫm đạp, nói.
Các công tố viên khẳng định sĩ quan Pranoto đă phớt lờ quy định của FIFA cấm sử dụng hơi cay tại các trận đấu bóng đá, trong khi Achmadi bị cáo buộc ra lệnh cho cấp dưới bắn hơi cay.
Imam Hidayat, luật sư của một gia đ́nh có hai thiếu niên thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, nói hôm thứ Năm: “Chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng v́ họ bị buộc tội sơ suất chứ không phải tội giết người”.
Mức án tối đa cho tội giết người không có chủ ư ở Indonesia là 15 năm tù. Các nhóm nhân quyền cho rằng phán quyết này dù sao cũng đă mang lại công lư cho những người thân đang đau buồn.
Phó giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế Indonesia Wirya Adiwena cho rằng phán quyết này nên được sử dụng như một bước khởi đầu để "khắc phục văn hóa không bị trừng phạt" trong các trường hợp bạo lực của lực lượng an ninh.