nguoiduatinabc
09-08-2023, 01:54
Mới đây, diễn viên Xuân Bắc cho biết, anh cho cậu con trai út đi học mẫu giáo ở một trường gần nhà. Một hôm cậu bé đi học về bỗng kêu đau tai trong lúc được mẹ tắm, khi mẹ càng gặng hỏi thì em bé lại càng khóc lớn hơn, khóc nức nở khiến vợ Xuân Bắc vô cùng lo lắng. Chị Hồng Nhung liền điện thoại ngay cho chồng để thông báo tình hình đồng thời mong anh về nhà ngay để tìm hiểu nguyên nhân sự việc khiến con trai xảy ra tình cảnh này.
Qua chia sẻ của bà mẹ 3 con cũng được biết chị Hồng Nhung đã hỏi ngay cô giáo phụ trách thì được cô trả lời "Lúc em lau mặt cho con, thấy con kêu đau ở vành tai nhưng không biết đau từ khi nào. Do đâu !!!!".
Ngay lập tức, gia đình Xuân Bắc đã xin hiệu trưởng nhà trường được xem camera giám sát tại lớp học để xem lý do khiến con trai bị đau tai. Thế nhưng những gì diễn ra trong video camera giám sát quá bất ngờ khiến ông bố phải thành thật đã "cay cay khóe mắt".
Toàn bộ chia sẻ của diễn viên Xuân Bắc như sau: "Con tôi đi học mẫu giáo. Thôi thì chọn trường gần nhà cho tiện việc đón đưa. Tuổi này chúng ta hay gọi là "gửi trẻ", vừa là cho con làm quen với môi trường tập thể vừa là học những kĩ năng sơ đẳng. Thực ra phần lớn các bố mẹ thấy nhàn hơn, rảnh hơn, dễ chịu hơn, có thời gian nhiều hơn cho những việc khác.... !
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2268010&stc=1&d=1694138053
Tuần trước, lúc mẹ tắm cho bé thì thấy kêu đau ở tai. Hỏi thì bắt đầu khóc! Khóc to. Khóc ngất, khóc nức nở !
- Bạn nào trêu con?
- Hu hu hu hức hức... không ... ạ ạ... a
- Có bị ngã không?
- Không.... con không bị ngã ...hu hu. Hức hức ...
- Quái lạ thật. Thế cô giáo có làm gì con không?? (bản năng của các bà mẹ là tìm tất cả các đối tượng có thể gây hại cho con để hỏi)
- Không à... ạ ạ ạ. Huhuhu
...... A lô chồng à? Con nó bị làm sao ở tai đây này!
- Em cứ bình tĩnh, hỏi con xem sao!
- Hỏi rồi nhưng rất hoảng loạn. Cứ trả lời một câu lại khóc nấc lên. Chắc chắn có vấn đề rồi.
- Em hỏi các cô chưa?
- Em hỏi rồi và cô phụ trách lớp bảo: Lúc em lau mặt cho con, thấy con kêu đau ở vành tai nhưng không biết đau từ khi nào. Do đâu !!!!
Chắc chắn có vấn đề rồi. A về ngay đi
Các bà mẹ luôn vậy, động đến con các bà ấy là 1001 câu hỏi cũng như nghi vấn được đặt ra. Tai có vết vặn, cấu, xé. Em thử ướm tay vào, rất vừa với ngón trỏ và ngón cái...
Đúng là có vấn đề (tôi đồng tình) nhưng em bình tĩnh. Hỏi cô hiệu trưởng cho xem lại camera đi.
Oki !!!
Và đây là kết quả check cam các bác ạ! !!!
Em đã cay cay khóe mắt khi nhìn cô lau mặt co con mình (Thực tình là chưa bao giờ em lau cho con em được cẩn thận như thế). Chỉn chu, cẩn thận, kĩ càng đầy quan tâm !!!
Qua đó nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn cô và nhà trường, đồng thời đưa tới lời khuyên cho các bậc cha mẹ khác: "Con mình, mình chăm một đứa mà nhiều lúc vợ chồng chiến tranh, ông nội ông ngoại không nói chuyện, bà nội bà ngoại từ mặt hoặc ít nhất là lôi kéo kèm theo cả bác giúp việc vào phe nói xấu... cãi nhau. Vậy mà các cô phải chăm đến 20 bé mỗi ngày với cả tỉ vấn đề của con trẻ. Trong khi đó các bậc cha mẹ thì kì vọng, nhiều khi phó mặc việc dạy con cho nhà trường... Không áp lực mới lạ. Không stress mới bất thường!".
Chia sẻ của ông bố 3 con nhận được sự đồng tình của rất nhiều bậc phụ huynh và lời cảm ơn từ những cô giáo mầm non khác.
Qua chia sẻ của bà mẹ 3 con cũng được biết chị Hồng Nhung đã hỏi ngay cô giáo phụ trách thì được cô trả lời "Lúc em lau mặt cho con, thấy con kêu đau ở vành tai nhưng không biết đau từ khi nào. Do đâu !!!!".
Ngay lập tức, gia đình Xuân Bắc đã xin hiệu trưởng nhà trường được xem camera giám sát tại lớp học để xem lý do khiến con trai bị đau tai. Thế nhưng những gì diễn ra trong video camera giám sát quá bất ngờ khiến ông bố phải thành thật đã "cay cay khóe mắt".
Toàn bộ chia sẻ của diễn viên Xuân Bắc như sau: "Con tôi đi học mẫu giáo. Thôi thì chọn trường gần nhà cho tiện việc đón đưa. Tuổi này chúng ta hay gọi là "gửi trẻ", vừa là cho con làm quen với môi trường tập thể vừa là học những kĩ năng sơ đẳng. Thực ra phần lớn các bố mẹ thấy nhàn hơn, rảnh hơn, dễ chịu hơn, có thời gian nhiều hơn cho những việc khác.... !
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2268010&stc=1&d=1694138053
Tuần trước, lúc mẹ tắm cho bé thì thấy kêu đau ở tai. Hỏi thì bắt đầu khóc! Khóc to. Khóc ngất, khóc nức nở !
- Bạn nào trêu con?
- Hu hu hu hức hức... không ... ạ ạ... a
- Có bị ngã không?
- Không.... con không bị ngã ...hu hu. Hức hức ...
- Quái lạ thật. Thế cô giáo có làm gì con không?? (bản năng của các bà mẹ là tìm tất cả các đối tượng có thể gây hại cho con để hỏi)
- Không à... ạ ạ ạ. Huhuhu
...... A lô chồng à? Con nó bị làm sao ở tai đây này!
- Em cứ bình tĩnh, hỏi con xem sao!
- Hỏi rồi nhưng rất hoảng loạn. Cứ trả lời một câu lại khóc nấc lên. Chắc chắn có vấn đề rồi.
- Em hỏi các cô chưa?
- Em hỏi rồi và cô phụ trách lớp bảo: Lúc em lau mặt cho con, thấy con kêu đau ở vành tai nhưng không biết đau từ khi nào. Do đâu !!!!
Chắc chắn có vấn đề rồi. A về ngay đi
Các bà mẹ luôn vậy, động đến con các bà ấy là 1001 câu hỏi cũng như nghi vấn được đặt ra. Tai có vết vặn, cấu, xé. Em thử ướm tay vào, rất vừa với ngón trỏ và ngón cái...
Đúng là có vấn đề (tôi đồng tình) nhưng em bình tĩnh. Hỏi cô hiệu trưởng cho xem lại camera đi.
Oki !!!
Và đây là kết quả check cam các bác ạ! !!!
Em đã cay cay khóe mắt khi nhìn cô lau mặt co con mình (Thực tình là chưa bao giờ em lau cho con em được cẩn thận như thế). Chỉn chu, cẩn thận, kĩ càng đầy quan tâm !!!
Qua đó nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn cô và nhà trường, đồng thời đưa tới lời khuyên cho các bậc cha mẹ khác: "Con mình, mình chăm một đứa mà nhiều lúc vợ chồng chiến tranh, ông nội ông ngoại không nói chuyện, bà nội bà ngoại từ mặt hoặc ít nhất là lôi kéo kèm theo cả bác giúp việc vào phe nói xấu... cãi nhau. Vậy mà các cô phải chăm đến 20 bé mỗi ngày với cả tỉ vấn đề của con trẻ. Trong khi đó các bậc cha mẹ thì kì vọng, nhiều khi phó mặc việc dạy con cho nhà trường... Không áp lực mới lạ. Không stress mới bất thường!".
Chia sẻ của ông bố 3 con nhận được sự đồng tình của rất nhiều bậc phụ huynh và lời cảm ơn từ những cô giáo mầm non khác.