Log in

View Full Version : Tên khốn nạn lừa tráo 522 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân, đã bị bắt!


trungthuc
09-26-2023, 18:19
Tên Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), kẻ đã lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân tại TP. Biên Hòa vừa bị bắt sau hai ngày gây án.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, tên Vinh được xác định đã đánh tráo 522 tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê ở Khánh Hòa, tạm trú tại Biên Hòa).

Theo cuộc điều tra, ngày 24/9, tên này chạy xe máy từ quận 12 (Sài Gòn) đến Biên Hòa, mang 470 tờ vé số đã xổ với mục đích lừa tráo người bán vé số. Bản tin hôm qua cho biết có đến 840 tờ vé số (!?)

Khi đến ngã tư Lạc Cường, Vinh phát hiện chị Thuận bị khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số một mình. Hắn thấy "con mồi này dễ bị lừa quá" nên tiến đến làm bộ hỏi mua vé số.

Chị Thuận do không đề phòng, đưa xấp vé số (530 tờ) của đài Tiền Giang cho Vinh lựa. Hắn mua 8 tờ và trả tiền cho chị.

Lợi dụng lúc chị Thuận không để ý, Vinh nhanh tay tráo đổi xấp vé số cũ của mình lấy xấp vé số mới, rồi ném xấp vé số cũ vào túi xách của chị Thuận.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/01-ten-lua-tra1ov-e-so-bi-bat-2.jpg
Chị Thuận bị tên Vinh lừa tráo hơn 500 tờ vé số (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau đó tên Vinh mang số vé số lừa tráo được bán cho một quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) được 4,24 triệu đồng (với giá 8,000 đồng/tờ thay vì giá chính thức là 10,000 đồng/tờ).

Một lúc sau, chị Thuận bày vé số lên bàn chuẩn bị bán tiếp, nhưng chị vẫn không biết đó là những tờ vé số cũ, vì chị không biết đọc chữ. Cho đến khi có khách dừng xe lại mua vé số, họ mới cho chị Thuận biết đó là vé số cũ.

Vụ này sau đó được đưa lên mạng xã hội khiến cho nhiều người thấy quá bất bình, tức giận về hành vi lừa đảo của tên Vinh này.

Đến sáng ngày 26/9, với thủ đoạn tương tự, tên Vinh còn lừa tráo đổi vé số của ba người khác ở TP Biên Hòa với số lượng hơn 1,000 tờ.

Sau khi bị bắt, tên Vinh có khai hắn còn đánh tráo trót lọt hơn 10 vụ khác ở các tỉnh, thành lân cận. Toàn bộ số tiền kiếm được từ những "phi vụ tráo vé số" này được hắn dùng để trả nợ cá độ bóng đá ở Bình Dương.

** Rất tiếc là không nghe nói các nạn nhân đã được hỗ trợ lại những gì qua vụ lửa đảo khốn nạn của tên Vinh này!

Minhrau
09-26-2023, 19:41
trước giờ có thằng nào ở xứ việt cộng khốn nạn như thằng nầy không

hieukytran
09-26-2023, 20:32
Thằng này quá khốn nạn , hết thuốc chữa đề nghị xữ hơi dã man là lăng trì cho loại man rợ

trungthuc
09-26-2023, 20:46
Rất tiếc là trong mục "Tin VN" này, bây giờ lại tràn ngập các thông tin về "gái gú", "đánh ghen" hoặc chuyện tào lao bên Tàu cộng!!! Đau thay!!

ducnguyen82000
09-27-2023, 02:22
Vô lương tâm quá,cho thằng đó vào ngồi tù từ 5 đến 15 năm cho đáng tội.:nana:

hieukytran
09-27-2023, 10:14
Bỏ tù nuôi uổng cơm , cơm đó để nuôi heo tổt hơn .
Loại người khốn nạn này nên đập đầu bằng búa rồi đem xác vô sở thú nuôi cọp chớ xữ bắn cũng còn uổng đạn