goodidea
10-12-2023, 01:39
Tôi có cô em gái lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, lâu lâu cô mới về thăm nhà, nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm, lí do cô bảo ko về mẹ chồng lại lo. Tôi bảo:
Gớm cô có vẻ quý và hợp với mẹ chồng nhỉ!
Chứ sao, em hợp với mẹ chồng có khi còn hơn mẹ mình ấy chứ.
Tôi mừng cho em , vì nó là con út được bố mẹ chiều ,đi lấy chồng xa, chẳng biết cuộc sống ra sao, bây giờ em nói vậy là tôi yên tâm rồi . Có lần em tâm sự, nhà chồng em đông chị em, là dâu út nên em ở với mẹ, bố thì mất lâu rồi. Lúc đầu em cũng sợ lắm, ko muốn ở cùng mẹ chồng, nhưng càng ngày em càng thấy mẹ chồng em là người mẹ tuyệt vời.Mẹ tuy đã cao tuổi nhưng còn rất minh mẫn, còn gọi điện thoại qua Zalo để nói chuyện với con cháu ở xa, còn coi bóng đá, phim truyện, văn nghệ trên VT. Đối với con cái trai gái dâu rể cháu chắt mẹ chưa bao giờ nặng lời. Nhiều khi em thấy mẹ quý con dâu hơn con trai ấy chứ. Em đi làm công ty về muộn, dù con trai bảo ăn cơm mẹ vẫn bảo chờ út về rồi ăn thể cho vui.Nhà đông anh em nên cũng nhiều con dâu, nhưng mẹ rất công bằng, đi đâu có quà, hay ai biếu cái gì mẹ đều để phần các con dâu của mẹ mặc dù có dâu năm nay đã U60 rồi, làm mấy anh em trai có khi ghen tỵ. Có lần nằm bên mẹ em hỏi:
Sao mẹ yêu quý các con dâu vậy?
Mẹ bảo: mẹ sinh được mỗi người con gái lại lấy chồng xa, ko chiều, ko quý các chị, sau này già ốm yếu ai chăm sóc , khi chết lấy ai khóc " hờ mẹ ơi " đây. Nói rồi mẹ cười. Em nghĩ chắc ko phải vậy đâu, là do bản chất của mẹ là vậy.
Nhớ nhất là Tết vừa qua con cháu về rất đông đủ, để chuẩn bị mừng đại thọ tuổi 95 cho mẹ. Tối 30, mẹ đưa tiền bảo bác trưởng làm cho mẹ 5 chục phong bao lì xì, sáng Mùng 1 Tết anh em con cháu tề tựu tại nhà thờ cúng Cụ đầu năm rồi chúc thọ cho Mẹ. Mẹ cầm sấp phong bao lì xì chia cho từng đứa, con thì mẹ gọi tên, cháu chắt mẹ ko nhớ tên mẹ goi con thằng A, cháu nội, cháu ngoại thằng B, đứa ko có mặt mẹ gửi cho các con mang về. Mẹ có trên 5 chục con cháu chắt ruột mà ko quên đứa nào. Một cử chỉ nhỏ chứng tỏ mẹ gần trăm tuổi rồi vẫn minh mẫn lắm. Em nói thật bây giờ trên mạng toàn thấy chuyện chê bai mẹ chồng nàng dâu Em chỉ muốn nói rằng, chị em đang và sẽ làm dâu hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ mình, chị em dâu hãy coi nhau như chị em gái, thì mẹ chồng sẽ coi mình như con đẻ thội. Ôi chết rồi em phải về thôi, mải tào lao, ko về mẹ lại mong.
Tiễn em gái về, tôi suy nghĩ " thân gái 12 bến nước, trong nhờ , đục lắng phèn" đi lấy chồng, gặp được nhà chồng, mẹ chồng như vậy thì rất yên tâm, và mong em tôi hãy trân trọng những gì mình đang có.
VietBF@sưu tập
Gớm cô có vẻ quý và hợp với mẹ chồng nhỉ!
Chứ sao, em hợp với mẹ chồng có khi còn hơn mẹ mình ấy chứ.
Tôi mừng cho em , vì nó là con út được bố mẹ chiều ,đi lấy chồng xa, chẳng biết cuộc sống ra sao, bây giờ em nói vậy là tôi yên tâm rồi . Có lần em tâm sự, nhà chồng em đông chị em, là dâu út nên em ở với mẹ, bố thì mất lâu rồi. Lúc đầu em cũng sợ lắm, ko muốn ở cùng mẹ chồng, nhưng càng ngày em càng thấy mẹ chồng em là người mẹ tuyệt vời.Mẹ tuy đã cao tuổi nhưng còn rất minh mẫn, còn gọi điện thoại qua Zalo để nói chuyện với con cháu ở xa, còn coi bóng đá, phim truyện, văn nghệ trên VT. Đối với con cái trai gái dâu rể cháu chắt mẹ chưa bao giờ nặng lời. Nhiều khi em thấy mẹ quý con dâu hơn con trai ấy chứ. Em đi làm công ty về muộn, dù con trai bảo ăn cơm mẹ vẫn bảo chờ út về rồi ăn thể cho vui.Nhà đông anh em nên cũng nhiều con dâu, nhưng mẹ rất công bằng, đi đâu có quà, hay ai biếu cái gì mẹ đều để phần các con dâu của mẹ mặc dù có dâu năm nay đã U60 rồi, làm mấy anh em trai có khi ghen tỵ. Có lần nằm bên mẹ em hỏi:
Sao mẹ yêu quý các con dâu vậy?
Mẹ bảo: mẹ sinh được mỗi người con gái lại lấy chồng xa, ko chiều, ko quý các chị, sau này già ốm yếu ai chăm sóc , khi chết lấy ai khóc " hờ mẹ ơi " đây. Nói rồi mẹ cười. Em nghĩ chắc ko phải vậy đâu, là do bản chất của mẹ là vậy.
Nhớ nhất là Tết vừa qua con cháu về rất đông đủ, để chuẩn bị mừng đại thọ tuổi 95 cho mẹ. Tối 30, mẹ đưa tiền bảo bác trưởng làm cho mẹ 5 chục phong bao lì xì, sáng Mùng 1 Tết anh em con cháu tề tựu tại nhà thờ cúng Cụ đầu năm rồi chúc thọ cho Mẹ. Mẹ cầm sấp phong bao lì xì chia cho từng đứa, con thì mẹ gọi tên, cháu chắt mẹ ko nhớ tên mẹ goi con thằng A, cháu nội, cháu ngoại thằng B, đứa ko có mặt mẹ gửi cho các con mang về. Mẹ có trên 5 chục con cháu chắt ruột mà ko quên đứa nào. Một cử chỉ nhỏ chứng tỏ mẹ gần trăm tuổi rồi vẫn minh mẫn lắm. Em nói thật bây giờ trên mạng toàn thấy chuyện chê bai mẹ chồng nàng dâu Em chỉ muốn nói rằng, chị em đang và sẽ làm dâu hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ mình, chị em dâu hãy coi nhau như chị em gái, thì mẹ chồng sẽ coi mình như con đẻ thội. Ôi chết rồi em phải về thôi, mải tào lao, ko về mẹ lại mong.
Tiễn em gái về, tôi suy nghĩ " thân gái 12 bến nước, trong nhờ , đục lắng phèn" đi lấy chồng, gặp được nhà chồng, mẹ chồng như vậy thì rất yên tâm, và mong em tôi hãy trân trọng những gì mình đang có.
VietBF@sưu tập