troopy
10-25-2023, 10:53
Cô giáo lớp 3 ra đề bài: "Hãy viết về Mẹ của em".
Bài làm: "Em chưa bao giờ gặp Mẹ, em chỉ thấy hình Mẹ trên bàn thờ thôi. Bố em vẫn thường thắp hương, nhiều khi còn thì thầm rất nhỏ, em không nghe thấy.
Em không được gặp Mẹ, em viết về Bố được không cô? Bố thương em lắm, đưa đón em đi học. Nấu cho em ăn, quạt cho em khi mất điện, cột tóc cho em, nhắc em đi ngủ, mỗi sáng gọi em dậy, bố đã nấu xong và giục em ăn...
Bố ít nói lắm, ít cười nữa. Bố chỉ vui khi có mặt em thôi. Còn khi Bố một mình, Bố im lặng như tờ. Bố hay nhìn lên ảnh Mẹ em trên bàn thờ, rồi lấy tay chùi mắt. Bố bảo có con Muỗi bay vào mắt Bố. Em ghét con Muỗi.
Bố em kể, Mẹ em giỏi lắm. Mẹ bị bệnh gì đó mà không chữa được, khi đang mang em trong bụng. Lúc sinh em ra thì Mẹ mất. Rồi Bố khóc, làm em cũng khóc theo Bố.
Em ước có Mẹ, để Bố không buồn nữa. Bố ơi, con yêu Bố lắm"...
Lời phê của cô giáo: "Cô đã khóc khi đọc bài của em"...
VietBF@sưu tập
Bài làm: "Em chưa bao giờ gặp Mẹ, em chỉ thấy hình Mẹ trên bàn thờ thôi. Bố em vẫn thường thắp hương, nhiều khi còn thì thầm rất nhỏ, em không nghe thấy.
Em không được gặp Mẹ, em viết về Bố được không cô? Bố thương em lắm, đưa đón em đi học. Nấu cho em ăn, quạt cho em khi mất điện, cột tóc cho em, nhắc em đi ngủ, mỗi sáng gọi em dậy, bố đã nấu xong và giục em ăn...
Bố ít nói lắm, ít cười nữa. Bố chỉ vui khi có mặt em thôi. Còn khi Bố một mình, Bố im lặng như tờ. Bố hay nhìn lên ảnh Mẹ em trên bàn thờ, rồi lấy tay chùi mắt. Bố bảo có con Muỗi bay vào mắt Bố. Em ghét con Muỗi.
Bố em kể, Mẹ em giỏi lắm. Mẹ bị bệnh gì đó mà không chữa được, khi đang mang em trong bụng. Lúc sinh em ra thì Mẹ mất. Rồi Bố khóc, làm em cũng khóc theo Bố.
Em ước có Mẹ, để Bố không buồn nữa. Bố ơi, con yêu Bố lắm"...
Lời phê của cô giáo: "Cô đã khóc khi đọc bài của em"...
VietBF@sưu tập