Log in

View Full Version : THÀ KHÔNG GẶP NỮA...


troopy
11-11-2023, 03:05
" T́nh chỉ đẹp khi c̣n dang dở, đời mất vui khi giữ vẹn lời thề ".
Cách đây 40 năm anh gặp chị, hai người cùng chung một mái trường đại học trong Thanh Xuân. Anh đẹp trai, vạm vỡ, nam tính.
Chị là hoa khôi, gái Hà Thành thanh lịch, đoan trang, nữ tính, là đích nhắm của nhiều mũi tên.
Anh yêu chị, chị yêu anh, tưởng t́nh yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái khi ra trường.
Chiến tranh xảy ra, anh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chia tay bịn rịn, anh trao cho chị nụ hôn đầu đời. Chị ôm anh, ôm chặt tấm lưng chắc nịch, cố hít hà thật sâu mùi mồ hôi người yêu không muốn rời.
Thư đi thư lại vài lần, anh vào sâu vùng chiến, chị mất liên lạc.
Rồi chị ra trường và lấy chồng. Chị học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Sau nhiều năm phấn đấu và cống hiến giờ về hưu giải sầu, chị tham gia vào mạng xă hội và làm chủ một trang fb hơn 100 ngàn thành viên.
Anh theo nghiệp lính, hết chiến tranh anh ở lại Sài G̣n lập nghiệp, lấy vợ sinh con, sự nghiệp quan trường thăng tiến. Anh có cuộc sống nhiều người mơ ước. Trong sâu thẳm anh luôn nhớ tới mối t́nh đầu, mối t́nh si mê thời sinh viên đầy lăng mạn.
Nhờ mạng xă hội, anh vô t́nh gặp lại chị trên fb và họ kết bạn. Họ nhắn tin hỏi thăm nhau, chát chít mỗi ngày. T́nh yêu tưởng như được nhen nhúm trở lại.
Anh mong lắm được gặp chị. Chị cũng mong lắm được anh. Người yêu cũ sau 40 năm bặt vô âm tín.
Cơ hội đă đến, khoá đại học mở họp khoá. Anh bay ra Hà Nội háo hức gặp lại hoa khôi thủa nào. Không biết nàng giờ ra sao. Chị cũng vậy, đêm trước hôm gặp anh chị thức trắng, lo lắng. Chàng trai 20 tuổi tuấn tú, giờ đây thay đổi như nào, tấm lưng ấy c̣n vạm vỡ nữa không hay đă khum khum hơi c̣ng.Chị ṭ ṃ muốn biết.
Anh cũng hồi hộp, không biết bây giờ đôi mắt của nàng c̣n đẹp hút hồn như xưa không, khuôn mặt nàng c̣n khả ái nữa không?
Và rồi ngày ấy cũng đến.
Anh ngỡ ngàng, thời gian quả là tàn nhẫn và nguy hiểm khi huỷ hoại một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Anh không nhận ra chị, một phụ nữ xồ xề, mỡ bụng nhiều hơn mỡ mặt, mắt híp tịt, xấu xí. Chị xuống cấp trầm trọng. Nhưng tính nết vẫn hồ hởi như xưa, hồn nhiên như cô tiên. Chị phấn son, ăn mặc loè loẹt vẫn không giấu được nét già nua. Anh thất vọng.
Anh 68 tuổi nhưng rất phong độ do chơi thể thao.
Người đàn ông thành đạt chín chắn, chỉn chu và hấp dẫn. Gặp anh chị mừng lắm. Chị kể về gia đ́nh, con cái cháu chắt, khoe có của ăn của để, nhà cửa khang trang biệt thự mấy chục tỉ, mỗi tội ông xă mất. Rồi cao hứng chị bảo anh " Em vẫn c̣n nữ tính lắm, khoản kia em vẫn mănh liệt như gái 18 ". Nghe xong anh cười, choáng.
Chị hỏi ǵ anh chỉ trả lời chiếu lệ.
Họp lớp xong anh bay về luôn, thôi cũng toại nguyện một công đôi việc. Về đến nhà anh lẳng lặng bấm nút chặn và không thèm nói cho chị một lư do.
Chị cạy cục nhờ một ông bạn cùng khoá nhắn tin cho anh " Em có một voucher nghỉ dưỡng Hạ Long 2 ngày, anh ra đi cùng em, chúng ḿnh yêu lại từ đầu ".
Anh nhận được tin nhắn của ông bạn do chị nhờ mà toát mồ hôi hột, biết thế này chẳng gặp lại nhau cho rồi, cứ giữ h́nh ảnh cô hoa khôi ngày nào đâm lại hay. Vỡ mộng.
Đàn ông tệ thật, chỉ thích gái đẹp.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2295917&stc=1&d=1699671925

VietBF©sưu tập