troopy
11-13-2023, 09:36
Một buổi chiều cách đây hơn 100 năm, có một người nông dân nghèo đang làm việc trên cánh đồng ở một vùng quê nước Anh. Đột nhiên, từ xa nghe thấy tiếng kêu cứu, hóa ra có một đứa trẻ không may bị rơi xuống nước.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2296820&stc=1&d=1699868170
Không cần suy nghĩ nhiều, người nông dân đã nhảy xuống nước để cứu đứa trẻ. Sau này mọi người mới biết đứa trẻ được cứu là một hoàng tử cao quý.
Vài ngày sau, một ông lão quý tộc đích thân đến cảm ơn người nông dân bằng một món quà quý giá, nhưng người nông dân đã từ chối món quà quý giá này.
Theo ông, việc cứu người lúc đó chỉ là lương tâm của ông, ông không thể ham muốn tài sản của người khác chỉ vì người kia xuất thân cao quý.
Vị quý tộc già ngưỡng mộ lòng tốt và sự cao quý của người nông dân nên đã quyết định bảo lãnh cho con trai người nông dân được học cao hơn ở London.
Người nông dân đã nhận món quà này vì ước mơ của ông trong nhiều năm là cho con cái mình được học hành tử tế.
Người nông dân rất vui mừng vì cuối cùng con trai ông cũng có cơ hội được ra thế giới bên ngoài và thay đổi vận mệnh của mình; vị quý tộc già cũng rất vui mừng vì cuối cùng ông đã hoàn thành được ước mơ của ân nhân mình.
Nhiều năm sau, con trai của người nông dân tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế St. Mary ở London, vừa có đức hạnh lại vừa học giỏi, sau này được hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ và đoạt giải Nobel Y học năm 1945.
Ông là Alexander Fleming, người phát minh ra penicillin.
Người con quý tộc cũng lớn lên và bị viêm phổi nặng trong Thế chiến thứ hai, nhưng may mắn thay, anh đã hồi phục nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của penicillin.
Người con quý tộc này chính là Thủ tướng Anh Churchill.
Người nông dân và vị quý tộc đều giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, nhưng họ đã gieo hạt giống tốt lành cho con cháu của họ và thậm chí là cả một đất nước. Trong cuộc đời con người thường xảy ra rất nhiều điều khó tin, đôi khi giúp đỡ người khác hoặc biết ơn người khác, bạn sẽ nhận được phúc lành theo một cách bất ngờ nhất.
VietBF©sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2296820&stc=1&d=1699868170
Không cần suy nghĩ nhiều, người nông dân đã nhảy xuống nước để cứu đứa trẻ. Sau này mọi người mới biết đứa trẻ được cứu là một hoàng tử cao quý.
Vài ngày sau, một ông lão quý tộc đích thân đến cảm ơn người nông dân bằng một món quà quý giá, nhưng người nông dân đã từ chối món quà quý giá này.
Theo ông, việc cứu người lúc đó chỉ là lương tâm của ông, ông không thể ham muốn tài sản của người khác chỉ vì người kia xuất thân cao quý.
Vị quý tộc già ngưỡng mộ lòng tốt và sự cao quý của người nông dân nên đã quyết định bảo lãnh cho con trai người nông dân được học cao hơn ở London.
Người nông dân đã nhận món quà này vì ước mơ của ông trong nhiều năm là cho con cái mình được học hành tử tế.
Người nông dân rất vui mừng vì cuối cùng con trai ông cũng có cơ hội được ra thế giới bên ngoài và thay đổi vận mệnh của mình; vị quý tộc già cũng rất vui mừng vì cuối cùng ông đã hoàn thành được ước mơ của ân nhân mình.
Nhiều năm sau, con trai của người nông dân tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế St. Mary ở London, vừa có đức hạnh lại vừa học giỏi, sau này được hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ và đoạt giải Nobel Y học năm 1945.
Ông là Alexander Fleming, người phát minh ra penicillin.
Người con quý tộc cũng lớn lên và bị viêm phổi nặng trong Thế chiến thứ hai, nhưng may mắn thay, anh đã hồi phục nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của penicillin.
Người con quý tộc này chính là Thủ tướng Anh Churchill.
Người nông dân và vị quý tộc đều giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, nhưng họ đã gieo hạt giống tốt lành cho con cháu của họ và thậm chí là cả một đất nước. Trong cuộc đời con người thường xảy ra rất nhiều điều khó tin, đôi khi giúp đỡ người khác hoặc biết ơn người khác, bạn sẽ nhận được phúc lành theo một cách bất ngờ nhất.
VietBF©sưu tập