pizza
12-11-2023, 13:33
Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Bộ trưởng nội các thời chiến Israel mất cả con trai và cháu trai khi 2 người này tham chiến ở Gaza chống lại Hamas.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2309064&stc=1&d=1702301571
Ông Gadi Eisenkot, Bộ trưởng nội các thời chiến Israel, trong đám tang con trai hồi tuần trước sau khi anh thiệt mạng ở Gaza (Ảnh: Getty).
Cuối tuần qua, lực lượng pḥng vệ Israel (IDF) thông báo Thượng sĩ Maor Cohen Eisenkot, 19 tuổi, thiệt mạng bởi một quả bom trong một cuộc đột kích bên trong một nhà thờ Hồi giáo khi anh tham chiến ở Khan Younis, nam Gaza với tư cách thành viên tiểu đoàn 12 của Lữ đoàn Golani.
Anh là cháu trai của ông Gadi Eisenkot, Bộ trưởng nội các thời chiến và cựu tham mưu trưởng quân đội Israel.
IDF tuyên bố tiêm kích nước này sau đó đă phá hủy nhà thờ Hồi giáo và công tŕnh ngầm bên dưới.
Ngày 7/12, con trai của Bộ trưởng Eisenkot, anh Meir Eisenkot, 25 tuổi, cũng thiệt mạng sau khi bị trúng bom trong một hầm ngầm tại trại tị nạn Jabalia ở bắc Gaza. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, ông đă mất đi 2 người thân.
Tại đám tang con trai ngày 8/12, Bộ trưởng Eisenkot tuyên bố Israel sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với những người lính đă thiệt mạng cho quốc gia này.
Cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog, cùng các chính trị gia và quan chức IDF cũng tham dự lễ tang.
Ông Gadi Eisenkot là Tham mưu trưởng quân đội Israel từ năm 2015 đến 2019. Ông đă gia nhập chính phủ thời chiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào lănh thổ do Israel kiểm soát. Chính phủ thời chiến là cơ quan ra quyết định cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
Theo TOI, số binh sĩ IDF thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ ở Gaza là 97. Trong khi đó, gần 18.000 người Palestine ở Gaza đă thiệt mạng do các cuộc tập kích dồn dập của Israel, trong đó phần lớn là dân thường.
VietBF©sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2309064&stc=1&d=1702301571
Ông Gadi Eisenkot, Bộ trưởng nội các thời chiến Israel, trong đám tang con trai hồi tuần trước sau khi anh thiệt mạng ở Gaza (Ảnh: Getty).
Cuối tuần qua, lực lượng pḥng vệ Israel (IDF) thông báo Thượng sĩ Maor Cohen Eisenkot, 19 tuổi, thiệt mạng bởi một quả bom trong một cuộc đột kích bên trong một nhà thờ Hồi giáo khi anh tham chiến ở Khan Younis, nam Gaza với tư cách thành viên tiểu đoàn 12 của Lữ đoàn Golani.
Anh là cháu trai của ông Gadi Eisenkot, Bộ trưởng nội các thời chiến và cựu tham mưu trưởng quân đội Israel.
IDF tuyên bố tiêm kích nước này sau đó đă phá hủy nhà thờ Hồi giáo và công tŕnh ngầm bên dưới.
Ngày 7/12, con trai của Bộ trưởng Eisenkot, anh Meir Eisenkot, 25 tuổi, cũng thiệt mạng sau khi bị trúng bom trong một hầm ngầm tại trại tị nạn Jabalia ở bắc Gaza. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, ông đă mất đi 2 người thân.
Tại đám tang con trai ngày 8/12, Bộ trưởng Eisenkot tuyên bố Israel sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với những người lính đă thiệt mạng cho quốc gia này.
Cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog, cùng các chính trị gia và quan chức IDF cũng tham dự lễ tang.
Ông Gadi Eisenkot là Tham mưu trưởng quân đội Israel từ năm 2015 đến 2019. Ông đă gia nhập chính phủ thời chiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào lănh thổ do Israel kiểm soát. Chính phủ thời chiến là cơ quan ra quyết định cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
Theo TOI, số binh sĩ IDF thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ ở Gaza là 97. Trong khi đó, gần 18.000 người Palestine ở Gaza đă thiệt mạng do các cuộc tập kích dồn dập của Israel, trong đó phần lớn là dân thường.
VietBF©sưu tập