trungthuc
12-27-2023, 20:46
Là con người, chúng ta luôn khao khát tìm kiếm sự thật cho mỗi câu chuyện để phân biệt đúng sai một cách rõ ràng. Nhưng thực tế chỉ ra rằng: Cách duy nhất để an yên và hạnh phúc là nên học cách chấp nhận!
Là con người, mỗi chúng ta luôn khao khát tìm kiếm sự thật cho mỗi câu chuyện để phân chia đúng sai một cách rõ ràng. Nhưng thực tế chỉ ra rằng: Cách duy nhất để an yên và hạnh phúc là học cách chấp nhận!
Câu chuyện muốn biết rõ ai đúng, ai sai là điều muôn thuở xưa nay vì bản tính con người là đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho mỗi câu chuyện, vấn đề mà họ gặp phải trong cuộc sống. Bạn luôn khẳng định bản thân là đúng và muốn người khác đồng ý với những quan niệm, niềm tin của bạn. Nhưng ngay chính bạn còn không thể thay đổi những điều bản thân mình đang nghĩ và tin ấy thì lý do gì mà bạn lại muốn người khác phải thay đổi theo chiều hướng đó?
Mỗi người sẽ giữ cho mình một niềm tin khác nhau và điều mà bạn cần làm để có được hạnh phúc trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn đó chính là nên chấp nhận. Hãy chấp nhận nhược điểm và những điều khác biệt với những người ở chung quanh mình!
https://cafebiz.cafebizcdn.v n/thumb_w/640/162123310254002176/2022/4/26/-16509687544171282068 072.jpg
(Minh họa)
Đừng bao giờ hi vọng "sẽ thắng" một người có cái TÔI quá lớn
Những người có cái TÔI lớn sẽ có một niềm tin tuyệt đối, mãnh liệt về những gì mà họ cho là đúng, và họ sẽ không muốn lắng nghe người khác hay sẽ thay đổi quan niệm, suy nghỉ của mình vì một người nào đó. Do vậy bạn chỉ phí công vô ích khi tranh luận với những người như vậy.
Tuy nhiên, mỗi con người, dù ít hay nhiều, đều giữ trong mình một cái TÔI nhất định. Hãy biết khi nào cần dừng lại, biết như thế nào là đủ để kết thúc một câu chuyện/một trận tranh cãi vô nghĩa mà ở đó ai cũng cho mình là đúng. Tục ngữ có câu: "Im lặng là vàng" điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe đối phương mà còn hàm ý sự tự nhận thức của mỗi người về việc im lặng và chấp nhận.
https://cafebiz.cafebizcdn.v n/thumb_w/640/162123310254002176/2022/4/26/-16509687571351019021 753.jpg
(Minh họa)
Chấp nhận sự khác biệt tuy rất khó, nhưng…
Ai cũng muốn cho mình là đúng và cố gắng dùng những lời lẽ để thuyết phục qua nhiều sự trải nghiệm của mình để làm thay đổi cách suy nghĩ của đối phương. Họ muốn đối phương phải tin, phải làm theo những gì mình cho là đúng. Nhưng nên nhớ rằng sự khác biệt về thế hệ, môi trường, và đặc biệt là lối suy nghỉ khiến cho con người ta rất khó để có được suy nghĩ chỉ một chiều, vậy nên hãy biết chấp nhận.
Chấp nhận ở đây không có nghĩa là gượng ép bản thân phải chấp nhận những hành động, lời nói tiêu cực của đối phương sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân mình mà là chấp nhận những điều đã, đang xảy ra, những "sự việc không hoàn hảo", những khác biệt về lối suy nghỉ, về quan niệm nhân sinh quan và thế giới quan để cho bản thân được an lạc, bình yên. Nên hiểu rằng, sẽ là hoàn toàn tốn công tốn sức vô ích nếu cứ cố gắng thuyết phục đối phương thay đổi một niềm tin đã "thâm căn cố đế" trong đầu óc của họ.
Tập trung vào mục tiêu và những điều tốt đẹp
Trong 1 tập của chương trình Steve TV Show, MC nổi tiếng Steve Harvey đã mời một cặp đôi kết hôn được 82 năm và hỏi về bí kíp "giữ lửa" của họ. Người phụ nữ đã thẳng thắn trả lời: "Bên cạnh yêu thương và lắng nghe, chúng tôi học cách chấp nhận con người thật của nhau"[I]
Hãy nên nhớ rằng mỗi một người đều khác biệt, và nếu bạn muốn mọi người nghe theo những gì bạn tin, thật là kinh khủng, vì điều đó sẽ làm tan vỡ mối giao tiếp của bạn.
[I]"Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó chỉ bởi vì tôi muốn ông ấy thay đổi và làm những gì tôi yêu cầu, nhưng rồi tôi nhận ra phân định đúng sai khiến chúng tôi mệt mỏi và xảy ra xung đột nhiều hơn. Chúng tôi chấp nhận sự khác biệt, quan tâm nhau một cách thật lòng và bên nhau cho đến thời điểm hiện tại".
"Hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong sự chấp nhận", George Orwell đã từng nói.
Là con người, mỗi chúng ta luôn khao khát tìm kiếm sự thật cho mỗi câu chuyện để phân chia đúng sai một cách rõ ràng. Nhưng thực tế chỉ ra rằng: Cách duy nhất để an yên và hạnh phúc là học cách chấp nhận!
Câu chuyện muốn biết rõ ai đúng, ai sai là điều muôn thuở xưa nay vì bản tính con người là đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho mỗi câu chuyện, vấn đề mà họ gặp phải trong cuộc sống. Bạn luôn khẳng định bản thân là đúng và muốn người khác đồng ý với những quan niệm, niềm tin của bạn. Nhưng ngay chính bạn còn không thể thay đổi những điều bản thân mình đang nghĩ và tin ấy thì lý do gì mà bạn lại muốn người khác phải thay đổi theo chiều hướng đó?
Mỗi người sẽ giữ cho mình một niềm tin khác nhau và điều mà bạn cần làm để có được hạnh phúc trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn đó chính là nên chấp nhận. Hãy chấp nhận nhược điểm và những điều khác biệt với những người ở chung quanh mình!
https://cafebiz.cafebizcdn.v n/thumb_w/640/162123310254002176/2022/4/26/-16509687544171282068 072.jpg
(Minh họa)
Đừng bao giờ hi vọng "sẽ thắng" một người có cái TÔI quá lớn
Những người có cái TÔI lớn sẽ có một niềm tin tuyệt đối, mãnh liệt về những gì mà họ cho là đúng, và họ sẽ không muốn lắng nghe người khác hay sẽ thay đổi quan niệm, suy nghỉ của mình vì một người nào đó. Do vậy bạn chỉ phí công vô ích khi tranh luận với những người như vậy.
Tuy nhiên, mỗi con người, dù ít hay nhiều, đều giữ trong mình một cái TÔI nhất định. Hãy biết khi nào cần dừng lại, biết như thế nào là đủ để kết thúc một câu chuyện/một trận tranh cãi vô nghĩa mà ở đó ai cũng cho mình là đúng. Tục ngữ có câu: "Im lặng là vàng" điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe đối phương mà còn hàm ý sự tự nhận thức của mỗi người về việc im lặng và chấp nhận.
https://cafebiz.cafebizcdn.v n/thumb_w/640/162123310254002176/2022/4/26/-16509687571351019021 753.jpg
(Minh họa)
Chấp nhận sự khác biệt tuy rất khó, nhưng…
Ai cũng muốn cho mình là đúng và cố gắng dùng những lời lẽ để thuyết phục qua nhiều sự trải nghiệm của mình để làm thay đổi cách suy nghĩ của đối phương. Họ muốn đối phương phải tin, phải làm theo những gì mình cho là đúng. Nhưng nên nhớ rằng sự khác biệt về thế hệ, môi trường, và đặc biệt là lối suy nghỉ khiến cho con người ta rất khó để có được suy nghĩ chỉ một chiều, vậy nên hãy biết chấp nhận.
Chấp nhận ở đây không có nghĩa là gượng ép bản thân phải chấp nhận những hành động, lời nói tiêu cực của đối phương sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân mình mà là chấp nhận những điều đã, đang xảy ra, những "sự việc không hoàn hảo", những khác biệt về lối suy nghỉ, về quan niệm nhân sinh quan và thế giới quan để cho bản thân được an lạc, bình yên. Nên hiểu rằng, sẽ là hoàn toàn tốn công tốn sức vô ích nếu cứ cố gắng thuyết phục đối phương thay đổi một niềm tin đã "thâm căn cố đế" trong đầu óc của họ.
Tập trung vào mục tiêu và những điều tốt đẹp
Trong 1 tập của chương trình Steve TV Show, MC nổi tiếng Steve Harvey đã mời một cặp đôi kết hôn được 82 năm và hỏi về bí kíp "giữ lửa" của họ. Người phụ nữ đã thẳng thắn trả lời: "Bên cạnh yêu thương và lắng nghe, chúng tôi học cách chấp nhận con người thật của nhau"[I]
Hãy nên nhớ rằng mỗi một người đều khác biệt, và nếu bạn muốn mọi người nghe theo những gì bạn tin, thật là kinh khủng, vì điều đó sẽ làm tan vỡ mối giao tiếp của bạn.
[I]"Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó chỉ bởi vì tôi muốn ông ấy thay đổi và làm những gì tôi yêu cầu, nhưng rồi tôi nhận ra phân định đúng sai khiến chúng tôi mệt mỏi và xảy ra xung đột nhiều hơn. Chúng tôi chấp nhận sự khác biệt, quan tâm nhau một cách thật lòng và bên nhau cho đến thời điểm hiện tại".
"Hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong sự chấp nhận", George Orwell đã từng nói.