PDA

View Full Version : Cảm động câu chuyện chở tuyết đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở TQ


vuitoichat
02-16-2024, 16:57
Theo như trong đoạn video lan truyền, người ta nhìn thấy một nhóm người đang xúc tuyết vào xe tải, sau đó đội xe treo các biểu ngữ với thông điệp “Chúng ta hãy chiến đấu với tuyết nhé? Các bạn miền Nam hãy đợi tôi” do một công ty ở Trung Quốc đã chi 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD) vận chuyển tuyết từ Bắc vào Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
https://i.postimg.cc/ydJYkJxN/truc.png
Chiếc xe tải chở tuyết đến cho các em nhỏ. Ảnh: The Star

Ba chiếc xe tải chở 80 mét khối tuyết và mất 4 ngày lái xe qua quãng đường dài 3.300km từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc, đến tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam nước này.

Trong đoạn video lan truyền, người ta nhìn thấy một nhóm người đang xúc tuyết vào xe tải, sau đó đội xe treo các biểu ngữ với thông điệp “Chúng ta hãy chiến đấu với tuyết nhé? Các bạn miền Nam hãy đợi tôi”.

Một nhân viên khác cho biết: “Tuy tuyết tan nhanh nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ mang lại những giây phút hạnh phúc nho nhỏ cho các em nhỏ”.

Đội xe khởi hành vào ngày 28/1, lái xe trên các tuyến đường cao tốc đi qua các tỉnh Cát Lâm, Hà Nam, Hồ Bắc và Giang Tây và cuối cùng đến trường vào tối 31/1.

Một giáo viên tên Xiao cho biết nhiều đứa trẻ của họ mắc các bệnh như tự kỷ hoặc thiểu năng trí tuệ thường không thể đến Cáp Nhĩ Tân.

“Đối với nhiều đứa trẻ, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy tuyết. Chúng đã có khoảng thời gian tuyệt vời”, Xiao nói.

Câu chuyện đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc cảm động.

Một cư dân mạng bình luận: “Thứ mà đoàn xe vận chuyển không phải là tuyết mà là tình yêu”. “Tuyết có thể lạnh, nhưng trái tim của mọi người đã hoàn toàn tan chảy” - một cư dân mạng khác chia sẻ.

koorlie
02-16-2024, 20:11
Cảm động câu chuyện chở tuyết đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở TQ

Một cư dân mạng bình luận: “Thứ mà đoàn xe vận chuyển không phải là tuyết mà là tình yêu”. “Tuyết có thể lạnh, nhưng trái tim của mọi người đã hoàn toàn tan chảy” - một cư dân mạng khác chia sẻ.
"Trái tim tan chảy" là giọng điệu của vẹm bút bên VN ngâm thơ lại giùm cho netters bên Tàu, mà những lời bình luận của netters chưa chắc gì có thật.

Câu chuyện này trên internet của người dân Trung Quốc thật là cảm động, chở tuyết đến cho con nít... dòm.

Còn chuyện thật của Tàu khựa ở ngoài đời thì xe chạy cán trúng trẻ em nằm lật ra đó không ai cứu, khách qua đường làm lơ giả bộ quay mặt chỗ khác bước đi luôn.

Chuyện cô bé thảm thương "Death of Wang Yue" chỉ là một trong rất nhiều sự việc như vậy, về sau chính phủ Tàu "thịt" hết tất cả người nào post bài kiểu đó lên weibo khỏi để cho lan truyền ra ngoài.

Xem chúng đi bộ từ xa vừa thấy đứa bé liền liếc mắt nghiêng đầu vờ vịt nhìn chỗ khác, nhưng bước chân vẫn né một chút để tránh khỏi phải đạp lên vũng máu, bước qua rồi thì quay đầu lại nhìn thẳng đi luôn...

Ghê rợn.