Log in

View Full Version : Con người nghĩ gì trước khi chết?


troopy
04-01-2024, 13:28
Việc lần đầu ghi nhận thời khắc trước khi một người qua đời có thể tiết lộ suy nghĩ cuối cùng trước khi họ về thế giới bên kia.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2354993&stc=1&d=1711978076
Lầu đầu ghi nhận sóng não của một người đang hấp hối

REUTERS

Trong nỗ lực tìm hiểu con người nghĩ gì trước khi mất, các nhà khoa học phân tích kết quả thu được từ việc tình cờ đo sóng não của một bệnh nhân 87 tuổi trong quá trình ông cụ tử vong.

Bệnh nhân cao tuổi mắc chứng động kinh, và đội ngũ của bác sĩ Ajmal Zemmar, hiện là giáo sư Đại học Louisville (bang Kentucky, Mỹ), đã sử dụng điện tâm đồ để ghi nhận sóng não của ông trong vòng 15 phút sau khi người bệnh tử vong vì lên cơn đau tim.

Bác sĩ Zemmar, đồng tác giả báo cáo, cho biết đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận não bộ trải qua giai đoạn bệnh nhân hấp hối một cách tình cờ.

"Điều đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp, chúng tôi không có kế hoạch thực hiện cuộc thí nghiệm hoặc ghi nhận sóng não vì mục đích này", vị bác sĩ cho biết.

Dù vậy, báo cáo tiết lộ, trong vòng 30 giây dẫn đến thời khắc tử vong, sóng não của bệnh nhân xuất hiện các mô hình tương tự như quá trình diễn ra trong mơ hoặc hoạt động gợi nhớ ký ức.

Trong phút lâm chung, não người nghĩ về điều gì?

Những hoạt động não như trên cho thấy có lẽ đã xảy ra sự kiện "hồi ức cuối cùng về toàn bộ cuộc đời" ở bệnh nhân, theo báo cáo đăng trên chuyên san Frontiers in Aging Neuroscience.

Bác sĩ Zemmar giải thích thông qua việc quan sát những chuyển động của não bộ liên quan đến ký ức, có lẽ bộ não đã kích hoạt dòng suy nghĩ quan trọng cuối cùng trước khi một người qua đời, tương tự như những người từng trải nghiệm cảm giác quay về từ cõi chết.

VietBF@sưu tập

koorlie
04-01-2024, 15:12
Con người nghĩ gì trước khi chết?

Lầu đầu ghi nhận sóng não của một người đang hấp hối
Chúng nó đã bao nhiêu lần rồi, đem máy ghi nhận sóng não ra gắn vào người còn sống khỏe mạnh để xem họ nghĩ gì, thì bí tó chạy trật lất cả đám không bao giờ nói ra cho đúng là thiên hạ nghĩ gì cả.

Do đó toàn bộ các universities, các clinics, và các hospitals không bao giờ có có cái máy nào thực sự đo đạc suy nghĩ con người dù chỉ là phỏng đoán với mức độ tương đối mà thôi, mà chỉ có máy đo mức sóng điện não gợn lên chạy loạn ra sao.

Mà chỉ cần uống chai bia thì sóng gợn thế này, uống ly rượu nhỏ vô thì sóng gợn thế khác, và ăn trái ớt thì sóng não lại gợn ầm ỹ lên lúc thì giống rượu lúc lại giống bia. Nghĩa là đo người mạnh khoẻ đứng đó lên tiếng cho chúng nó biết đúng sai ra sao, thì kết quả TRẬT LẤT dù có cắm gã thầy bói mê sảng vô nói nhảm vài câu thì cũng trật giống vậy là cùng.

Và rồi chúng đưa cái máy sóng não hạng "bia rượu" đó đem đến gắn vào người sắp chết, rồi người đó lăn ra ngủm tắt tiếng luôn, thì chúng thông báo cho biết người đó... vừa mới nghĩ gì.