Log in

View Full Version : Trúng số 23 tỷ chưa kịp lĩnh, cô gái chỉ biết khóc ròng nhìn chiếc máy giặt


vuitoichat
04-08-2024, 15:53
Theo như sự phát hiện ra đã để quên tờ vé số 23 tỷ đồng trong chiếc quần ướt sũng đang "quay cuồng" trong máy giặt khi chưa kịp vui mừng vì trúng số 23 tỷ đồng, khiến làm cho cô gái "khóc không thành tiếng" nhìn chiếc máy giặt.

Trang Sina đưa tin, cách đây ít ngày, một người phụ nữ họ Ai ở thành phố Thai Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã vô cùng tiếc nuối khi để tuột mất hàng chục tỷ đồng chỉ vì bất cẩn của mình.

Trước đó, cô Ai cùng chồng đi ăn tối với vài người bạn. Sau đó họ ghé cửa hàng vé số gần đó mua vài tờ.

Tại cửa hàng, họ cùng nhau mua một tờ vé số cào và trúng được 100 tệ (khoảng 340.000 đồng). Thấy vận may đang đến, mỗi người lại mua thêm 1 tờ vé số nữa, quay số vào ngày hôm sau. Cả nhóm cười đùa, nói rằng nếu trúng lớn sẽ xây hẳn 1 biệt thự để tất cả dọn vào ở chung.
https://i.postimg.cc/4NLFdqpz/1.webp
Tại cửa hàng vé số lúc quay giải

Tưởng chỉ là lời nói đùa lúc cao hứng nhưng nào ngờ, kết quả xổ số ngày hôm sau cho thấy cô Ai trúng giải thật, không những thế còn trúng giải lớn. Theo đó, tờ vé số mà cô mua trúng giải lên đến 6.810.000 tệ (khoảng 23 tỷ đồng).

Ấy nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", sau khi biết bản thân trúng giải, cô Ai chợt nhớ ra bản thân đã để quên tờ vé số trong túi quần. Mà chiếc quần ấy hiện tại đã được cho vào máy đem đi giặt. Điều đáng buồn hơn là người nhà cô Ai còn kỹ tính, giặt quần áo đến 3 lần.

Cuối cùng tờ vé số trở thành những mảnh vụn trước sự tiếc nuối vô hạn của cô Ai và mọi người.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2357987&stc=1&d=1712591444
Tờ vé số trị giá 20 tỷ đồng nát vụn sau 3 lần giặt giũ.

Sau một hồi suy ngẫm, người phụ nữ quyết định gọi điện đến công ty xổ số với hy vọng vớt vát được chút nào hay chút nấy. Tuy nhiên, phía công ty xổ số cho biết, cô chỉ được nhận giải nếu có tờ vé số còn nguyên vẹn.

Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, cô Ai nói trong sự tiếc nuối: "Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Cứ nghĩ đến là tôi thấy rất buồn. Loại máy giặt gì mà “nuốt” mất hơn 6 triệu tệ chứ?".

hieukytran
04-08-2024, 17:12
Lộn xào nữa rội

bs098
04-08-2024, 17:58
Đọc tựa biết ngay chuyện xàm sạo của tàu chó.

koorlie
04-08-2024, 20:09
Trang Sina đưa tin, cách đây ít ngày, một người phụ nữ họ Ai ở thành phố Thai Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)
Cứ hễ thấy chúng nó ghi "cách đây ít ngày", mà không biết "đây" là ngày nào...

Rồi thêm phụ nữ họ Ai, chàng trai họ Hoắc...

Ở thành phố Lai Căng, ở tỉnh Cáo Gian, Tàu Cộng, vv...

Ba cái rác láo lếu đó toàn là chuyện do bầy trâu báo bịp viết ra.

Chúng bịa ra tên họ địa điểm đầy đủ từ báo nào đăng, những cái đó chẳng có ai cần biết thật hay giả.

Chỉ trừ ra cái ngày tháng là không có.

Không có ngày tháng là để chúng nó khỏi cần chỉnh sửa bài viết, để có thể re-post lại nhiều lần bất cứ lúc nào, vào thời gian nào cũng được.

Nhưng thỉnh thoảng gặp trúng thằng bịp mà siêng, chắc nó đói quá nên nó cũng chịu khó chêm ngày tháng vô. Rồi mỗi lần re-post thì nó sửa lại thành ngày mới.