troopy
07-03-2024, 01:35
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2394084&stc=1&d=1719970493
Có ba chú Mỹ, Pháp, Việt nam đi chơi trên tàu, bị đắm, dạt vào hoang đảo. Một vị thần hiện lên, bảo: “Ta cho mỗi người các ngươi một điều ước”.
Chú Mỹ bảo: “Con ước gì được về lại Mỹ”. Thế là chú ta thấy mình về lại Mỹ, lái xe vèo vèo ở New York.
Chú Pháp bảo: “Con ước gì được về lại Pháp”. Thế là chú ta lại về Pháp, thấy mình đang loăng quăng ngắm gái ở chân tháp Eiffel.
Chú Việt nam bảo: “Ước gì hai thằng kia quay trở lại đây với con”.
Thế là cả ba chú lại cùng ngồi méo mặt trên hoang đảo.
VietBF@sưu tập
Có ba chú Mỹ, Pháp, Việt nam đi chơi trên tàu, bị đắm, dạt vào hoang đảo. Một vị thần hiện lên, bảo: “Ta cho mỗi người các ngươi một điều ước”.
Chú Mỹ bảo: “Con ước gì được về lại Mỹ”. Thế là chú ta thấy mình về lại Mỹ, lái xe vèo vèo ở New York.
Chú Pháp bảo: “Con ước gì được về lại Pháp”. Thế là chú ta lại về Pháp, thấy mình đang loăng quăng ngắm gái ở chân tháp Eiffel.
Chú Việt nam bảo: “Ước gì hai thằng kia quay trở lại đây với con”.
Thế là cả ba chú lại cùng ngồi méo mặt trên hoang đảo.
VietBF@sưu tập