Log in

View Full Version : Nghe trộm


goodidea
08-16-2024, 14:43
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2413163&stc=1&d=1723819401
Hai vợ chồng nhà nọ có một cậu con trai lên sáu nhưng vẫn ngủ chung với bố mẹ. Một hôm cũng đã khá khuya tưởng con đã ngủ hai vợ chồng rủ nhau vui vẻ, trong lúc đang hú hí anh chồng hỏi vợ:
- Phụ nữ lúc sướng thì biểu hiện như thế nào?
- Là lim dim mắt. Cô vợ trả lời.
- Thế còn đàn ông thì sao?
- Là dựng tóc gáy lên. Anh chồng trả lời.
Sau một hồi vui vẻ mệt nhoài cô vợ hối chồng.
- Xuống đi anh.
- Ngâm tý đã em.
Cuộc trò chuyện đã bị cậu ấm nằm bên nghe toàn bộ nhưng cậu vẫn im lặng.
Hôm sau hai bố con đi câu cá bên hồ,cậu ấm ngồi bên xem bố câu lúc này ông bố vừa câu được một chú cá cậu con trai mừng rỡ reo lên:
-A con cá cái bố ơi.
Ông bố ngạc nhiên hỏi:
- Sao con biết?
- Bố không thấy nó lim dim mắt đó sao.
Ông bố chột dạ nhưng vẫn tiếp tục câu. Một lúc sau ông lại câu được một chú cá nữa, cậu con trai lại reo lên:
- Ôi con cá đực bố ạ.
- Sao mày biết?
- Nó dựng tóc gáy lên đó.Cu cậu trả lời.
Ông bố lúc này đã biết đêm qua thằng con trai đã nghe lén chuyện của vợ chồng ông, tức quá ông đạp cho một cái cậu ấm tuột xuống bên hồ. Một lúc lâu không thấy cậu con trai leo lên bờ mà cứ đứng dưới nước nhìn ông, đang bực ông quát:
- Mày còn không lên à?
Cu cậu lại trả lời:
- Ngâm tý đã bố...

VietBF@sưu tập