xmanaz
08-30-2024, 16:10
Ron Dicker
Người dẫn chương trình CNN Pamela Brown cho biết hôm thứ Tư rằng việc Donald Trump chia sẻ một chuyện đùa đáng ghét về quan hệ tình dục của Kamala Harris và Hillary Clinton "khiến tôi thấy buồn nôn".
Trump, người đã bị hàng chục phụ nữ cáo buộc có hành vi săn mồi và bị kết tội lạm dụng tình dục trong một vụ án dân sự, đã đăng lại một bức ảnh cũ của ứng cử viên đảng Dân chủ Harris và cựu Ngoại trưởng Clinton. Chú thích do một người dùng mạng xã hội cung cấp có nội dung: "Thật buồn cười khi việc quan hệ khẩu dâm lại tác động đến sự nghiệp của cả hai người theo những cách khác nhau".
Với tất cả sự tinh tế của một diễn viên hài hạng ba, bài đăng đã chỉ trích mối quan hệ của phó tổng thống vào những năm 1990 với Willie Brown — người sau này trở thành thị trưởng San Francisco — và mối tình của cựu Tổng thống Bill Clinton với Monica Lewinsky.
Trong "The Source", Brown của CNN và nhà bình luận Maggie Haberman của tờ The New York Times đã cố gắng lý giải sự việc.
"Về phần mình, Trump đã đăng lại bài viết hôm nay, như tôi biết bạn đã thấy, Maggie, bao gồm cả một bài khiến tôi thấy buồn nôn", Brown nói. "Bài đăng liên quan đến cả Hillary Clinton và Kamala Harris với một lời ám chỉ thô tục về tình dục ám chỉ rằng Harris đã sử dụng ân huệ tình dục để thăng tiến sự nghiệp. Chúng tôi sẽ không đăng bài đăng đó. Và chiến dịch tranh cử của Harris đã phản hồi lại tất cả những lời nói dối của ông ta, trích dẫn, 'Donald Trump mất trí rồi'. Nhưng điều này báo hiệu điều gì với bạn về suy nghĩ của Trump và cách Kamala Harris khiến ông ta khó chịu?"
Haberman cho biết Trump hy vọng rằng "mọi người sẽ nói về điều đó" trong khi sử dụng nó để "khuếch đại" những tuyên bố kỳ thị phụ nữ về đối thủ Dân chủ của mình.
"Tôi nghĩ rằng ông ấy đã cố gắng dụ Kamala Harris và những người ủng hộ bà vào một cuộc chiến về chủng tộc, một cuộc chiến về giới tính", Haberman tiếp tục. "Và đó là những gì điều này nói lên. Và tôi nghĩ rằng phần lớn họ đã bỏ qua nó".
Người dẫn chương trình của CNN Anderson Cooper coi bài đăng lại thô tục của Trump là thương hiệu.
Người dẫn chương trình CNN Pamela Brown cho biết hôm thứ Tư rằng việc Donald Trump chia sẻ một chuyện đùa đáng ghét về quan hệ tình dục của Kamala Harris và Hillary Clinton "khiến tôi thấy buồn nôn".
Trump, người đã bị hàng chục phụ nữ cáo buộc có hành vi săn mồi và bị kết tội lạm dụng tình dục trong một vụ án dân sự, đã đăng lại một bức ảnh cũ của ứng cử viên đảng Dân chủ Harris và cựu Ngoại trưởng Clinton. Chú thích do một người dùng mạng xã hội cung cấp có nội dung: "Thật buồn cười khi việc quan hệ khẩu dâm lại tác động đến sự nghiệp của cả hai người theo những cách khác nhau".
Với tất cả sự tinh tế của một diễn viên hài hạng ba, bài đăng đã chỉ trích mối quan hệ của phó tổng thống vào những năm 1990 với Willie Brown — người sau này trở thành thị trưởng San Francisco — và mối tình của cựu Tổng thống Bill Clinton với Monica Lewinsky.
Trong "The Source", Brown của CNN và nhà bình luận Maggie Haberman của tờ The New York Times đã cố gắng lý giải sự việc.
"Về phần mình, Trump đã đăng lại bài viết hôm nay, như tôi biết bạn đã thấy, Maggie, bao gồm cả một bài khiến tôi thấy buồn nôn", Brown nói. "Bài đăng liên quan đến cả Hillary Clinton và Kamala Harris với một lời ám chỉ thô tục về tình dục ám chỉ rằng Harris đã sử dụng ân huệ tình dục để thăng tiến sự nghiệp. Chúng tôi sẽ không đăng bài đăng đó. Và chiến dịch tranh cử của Harris đã phản hồi lại tất cả những lời nói dối của ông ta, trích dẫn, 'Donald Trump mất trí rồi'. Nhưng điều này báo hiệu điều gì với bạn về suy nghĩ của Trump và cách Kamala Harris khiến ông ta khó chịu?"
Haberman cho biết Trump hy vọng rằng "mọi người sẽ nói về điều đó" trong khi sử dụng nó để "khuếch đại" những tuyên bố kỳ thị phụ nữ về đối thủ Dân chủ của mình.
"Tôi nghĩ rằng ông ấy đã cố gắng dụ Kamala Harris và những người ủng hộ bà vào một cuộc chiến về chủng tộc, một cuộc chiến về giới tính", Haberman tiếp tục. "Và đó là những gì điều này nói lên. Và tôi nghĩ rằng phần lớn họ đã bỏ qua nó".
Người dẫn chương trình của CNN Anderson Cooper coi bài đăng lại thô tục của Trump là thương hiệu.