PDA

View Full Version : VỀ GIÀ


troopy
10-03-2024, 02:12
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2434030&stc=1&d=1727921536
Sau một vài ly, lão bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện đời mình.
- Hồi đó vợ chồng tôi có một gian hàng bán rau trong chợ. Công việc cũng chẳng nặng nề gì. Nhưng thằng con tôi một mực bắt vợ chồng tôi phải nghỉ. Nó nói:
"Bố mẹ già rồi nghỉ ở nhà chơi với cháu nội, chứ hơi đâu mà cực khổ, lời lãi chẳng bao nhiêu".
Vợ chồng tôi tích cóp được hơn 50 triệu, thôi thì nghe lời con vậy. Chẳng bao lâu, nào là tiền ơn nghĩa, nào là tiền thuốc thang, tiền tiêu không tên gọi....v.v. Thế là hết sạch.
Nhớ có lần, tôi nhận được cái thiệp mời đám cưới. Thằng con bảo vợ nó đưa tiền bỏ thiệp. Vợ nó khó khăn đưa cho tôi 300 ngàn đồng. Nhưng tôi lật sổ ghi chép năm xưa thấy người này bỏ thiệp đám cưới vợ chồng nó những 500 ngàn. Sao bây giờ..!?. Cắn răng mà đi chứ còn làm sao...!
Nhớ có lần vợ chồng tôi ăn cơm với thịt luộc chấm muối. Thằng con tôi đi làm về nhìn thấy, nó nói: "Phải ăn với mắm nêm hay nước mắm ớt mới ngon chứ.". Nó đâu biết rằng ngửa tay xin tiền con dâu để mua chai mắm là cả một sự buồn tủi như nào..!
Vài năm sau, vợ tôi mất. Tôi quyết định giao nhà cho vợ chồng nó rồi về quê sống một mình với họ hàng xung quanh.
Nghe đến đây tôi không khỏi chạnh lòng, hỏi lão:
- Nhưng hôm nay là ngày giỗ mẹ chúng nó, sao chẳng thấy đứa nào về..!?
Lão nhấp tiếp một ngụm rượu rồi trả lời với cái giọng thật bình thản, nhưng bên trong thì nghe sao mà chua xót đến vô cùng:
- Chúng nó rất bề bộn công việc, lại mỗi đứa một nơi ... nhưng rồi sẽ có ngày chúng dần về đông đủ...

VietBF@sưu tập