Romano
10-29-2024, 08:40
Người phụ nữ ở Thái Lan gây chú ý trên mạng xã hội khi dành 30 giờ tìm chiếc nhẫn kim cương trị giá gần 12.000 USD ở bãi rác thành phố.Chiếc nhẫn trị giá 400.000 baht (gần 12.000 USD) rơi vào thùng rác khi chủ nhân của nó, bà Apitchaya Ning, cởi ra để rửa tay. Sau đó, thùng rác được mang đi đổ ở bãi rác rộng 28 ha của tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), theo Thaiger.
Bà Apitchaya ghi lại quá trình tìm kiếm và chia sẻ lên TikTok vào ngày 24/10. Dù chỉ dài 17 giây, video thu về 2,8 triệu lượt xem sau 5 ngày được đăng lên mạng xã hội.
Để tìm chiếc nhẫn, bà Apitchaya thuê nhóm tìm kiếm với giá 20.000 baht (600 USD) - tương đương 5% giá trị chiếc nhẫn. Lùng sục một chiếc nhẫn tí hon giữa núi rác khổng lồ của Nakhon Phanom là công việc khó khăn dù có nhiều người tham gia.Có người lo ngại thành viên trong đội tìm kiếm có thể giấu chiếc nhẫn làm của riêng, bà Apitchaya nói điều đó không thể xảy ra vì các thành viên được giám sát kỹ lưỡng. “Tôi nói với họ đó là chiếc nhẫn kim cương nên họ tìm rất kỹ”, bà cho biết.
Sau hơn một ngày bới tung bãi rác, nỗ lực của đội tìm kiếm đã được đền đáp khi có người thấy chiếc nhẫn đang nằm trên nền đất.
Trong video TikTok tiếp theo, bà Apitchaya tự hào khoe chiếc nhẫn đang bị phủ đầy bụi bẩn. Bà chia sẻ video dài 14 giây để khán giả thấy rõ độ sáng của kim cương dưới ánh mặt trời.
Dưới phần bình luận, nhiều người chúc mừng bà Apitchaya và dành lời khen chiếc nhẫn kim cương. “Thật không thể tin được! Làm sao bạn có thể tìm thấy nó sau 30 giờ?”, một người bình luận. “Thật kinh ngạc, xứng đáng với từng phút tìm kiếm”, người khác nhận xét.
Có người thắc mắc về cách đội tìm kiếm xác định chiếc nhẫn giữa núi rác. Một người giải thích xe chở rác của quận sẽ có vị trí đổ rác cố định. Đội tìm kiếm có thể thu hẹp phạm vi bằng cách tìm ở núi rác của quận mà bà Apitchaya đánh rơi chiếc nhẫn.
Bà Apitchaya ghi lại quá trình tìm kiếm và chia sẻ lên TikTok vào ngày 24/10. Dù chỉ dài 17 giây, video thu về 2,8 triệu lượt xem sau 5 ngày được đăng lên mạng xã hội.
Để tìm chiếc nhẫn, bà Apitchaya thuê nhóm tìm kiếm với giá 20.000 baht (600 USD) - tương đương 5% giá trị chiếc nhẫn. Lùng sục một chiếc nhẫn tí hon giữa núi rác khổng lồ của Nakhon Phanom là công việc khó khăn dù có nhiều người tham gia.Có người lo ngại thành viên trong đội tìm kiếm có thể giấu chiếc nhẫn làm của riêng, bà Apitchaya nói điều đó không thể xảy ra vì các thành viên được giám sát kỹ lưỡng. “Tôi nói với họ đó là chiếc nhẫn kim cương nên họ tìm rất kỹ”, bà cho biết.
Sau hơn một ngày bới tung bãi rác, nỗ lực của đội tìm kiếm đã được đền đáp khi có người thấy chiếc nhẫn đang nằm trên nền đất.
Trong video TikTok tiếp theo, bà Apitchaya tự hào khoe chiếc nhẫn đang bị phủ đầy bụi bẩn. Bà chia sẻ video dài 14 giây để khán giả thấy rõ độ sáng của kim cương dưới ánh mặt trời.
Dưới phần bình luận, nhiều người chúc mừng bà Apitchaya và dành lời khen chiếc nhẫn kim cương. “Thật không thể tin được! Làm sao bạn có thể tìm thấy nó sau 30 giờ?”, một người bình luận. “Thật kinh ngạc, xứng đáng với từng phút tìm kiếm”, người khác nhận xét.
Có người thắc mắc về cách đội tìm kiếm xác định chiếc nhẫn giữa núi rác. Một người giải thích xe chở rác của quận sẽ có vị trí đổ rác cố định. Đội tìm kiếm có thể thu hẹp phạm vi bằng cách tìm ở núi rác của quận mà bà Apitchaya đánh rơi chiếc nhẫn.