PDA

View Full Version : Cô gái 29 tuổi sống trong cũi như trẻ sơ sinh, mút sữa và dùng ti giả mỗi ngày


vuitoichat
12-07-2024, 13:49
Theo như cho dù gây tranh cãi về cô gái 29 tuổi sống trong cũi như trẻ sơ sinh, mút sữa và dùng ti giả mỗi ngày nhưng cô gái này vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, sau khi cô gái 29 tuổi chi hơn 7 triệu đồng mỗi tháng để sống như một em bé toàn thời gian khi được trở về với tuổi thơ qua những món đồ chơi như Polly Pocket, thú nhồi bông, hay búp bê Barbie.

Paigey Miller (29 tuổi, sống tại Bờ Đông, Mỹ) đã chọn cách sống như một đứa trẻ sơ sinh kể từ năm 2018. Mỗi ngày, cô thức dậy trong cũi, thay tã, chơi đồ chơi, và dành phần lớn thời gian để hành động như trẻ nhỏ. Bình sữa và ti giả là những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
https://i.ibb.co/r7RHgVd/blob.webp
Người phụ nữ 29 tuổi chọn làm 'em bé', gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt là lối sống này tiêu tốn của Paigey hơn 7 triệu đồng mỗi tháng chỉ để mua tã giấy. Dù vậy, cô không cảm thấy bất tiện mà thậm chí còn thấy hạnh phúc khi được trở về với tuổi thơ qua những món đồ chơi như Polly Pocket, thú nhồi bông, hay búp bê Barbie.

Hiện tại, Paigey là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tập trung vào cộng đồng những người lớn có sở thích sống như trẻ em. Thông qua kênh YouTube và trang web riêng, cô không chỉ chia sẻ lối sống khác lạ mà còn kiếm nguồn thu nhập từ những người đăng ký trả phí. Số tiền từ hơn 400 người hâm mộ đã giúp cô chi trả các khoản chi phí lớn như mua tã lót và duy trì cuộc sống của mình.
https://i.ibb.co/NT9PZw2/blob.webp
Bỏ mặc gièm pha, cô gái 29 tuổi chọn làm trẻ sơ sinh toàn thời gian.

Cuộc sống đặc biệt của Paigey đã thu hút nhiều sự chú ý nhưng cũng không ít chỉ trích. Một số người đặt câu hỏi về trí thông minh hay sự trưởng thành của cô, nhưng Paigey phớt lờ những lời gièm pha. Ngược lại, cô nhận được nhiều lời cảm ơn từ những người có sở thích tương tự, bởi sự công khai của cô đã giúp họ bớt e ngại trong việc thể hiện bản thân.

“Tôi nhận được email mỗi ngày từ những người cảm ơn vì đã lên tiếng cho cộng đồng này", Paigey chia sẻ. Dù sống như trẻ sơ sinh, cô vẫn ý thức mình là người trưởng thành, biết cách kiếm tiền và chi trả hóa đơn để duy trì sở thích đặc biệt.

Bỏ qua những lời bàn tán, Paigey khẳng định cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Tôi thấy hạnh phúc khi được làm một đứa trẻ", cô nói, thể hiện sự tự tin vào con đường mình đã chọn, dù đó là con đường ít người hiểu và đồng cảm.