Log in

View Full Version : CÂN NHẮC CHO KỈ


troopy
01-23-2025, 02:18
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2481250&stc=1&d=1737598724
Về quê ăn giổ. Có chị gái trong họ bảo :
- Chú coi Hà nội có việc gì làm thêm tìm giúp chị với... các cháu trưởng thành cả rồi....đi làm ăn cả. Chị lương hưu mầm non hơn hai triệu sống còn chật vật . Chị muốn đi làm một thời gian, tích lũy ít khi về già.
Gọi là chị vì vai vế chứ tuổi thì còn ít hơn mình..chị gần 60. Chồng mất lâu rồi chị ở vậy nuôi con. Trông chị còn trẻ trung xinh đẹp so với tuổi đó.
Mình tìm cho chị đến giúp việc cho một gia đình. Các con khá giả ở riêng cả..thuê người ở giúp bố tầm 75 tuổi Góa vợ.
Thế mà cũng gần 2 năm rồi.
Hôm nay chị gọi điện bảo
- Chị có việc muốn hỏi ý kiến chú.
- Vâng.
- Chị ở với ông ấy gần 2 năm rồi.. ông ta chân thật ..tốt tính ..có lương cao..các con cũng tốt...đều quí chị.
Bây giờ ông ấy bảo muốn Chị làm vợ nương tựa nhau tuổi già..chị đang băn khoăn .
- Thế chị hỏi con chưa?.
- Có... con bảo tùy mẹ.
- Theo em ... chị không nên làm vợ...
Chị làm giúp việc...
Sống như vợ chồng với ông ấy... chứ không phải là vợ.
Nếu là vợ chị sẽ mất hết.. mất sự quí trong, mất độc lập và mất hẵn khoản tiền tháng 6 triệu ăn ở đàng hoàng rồi...khi không làm nữa thì chị về quê... họ khôn lắm.. những gì tài sản trước hôn nhân là họ chuyển cho con cái...chị cũng chẳng có gì để gọi là thừa kế nếu như ông ấy mất trước chị.
Chị nghe em... còn hai ông bà sống với nhau đó ông thích tý cáy, tí mẻ gì thì chị chiều hết mình luôn..tuổi chị chả sợ gì...hiii..em nói vậy thôi..chứ 2 năm ni anh chị mà không gì cả thì sét Hà nội hôm qua nó đánh chết em liền...hiii.
- Hiii...chú nói dại mồm.... chị nghe chú.
- Vâng. Chị cân nhắc cho kỉ.
Đúng là đời phụ nữ như cành hoa giấy...sặc sỡ làm đẹp cho đời....nhưng mong manh trong gió.
Trộm nghĩ
Lỡ sau này mình tuổi đó mà vợ mất..con cái thuê người giúp việc cho mà muốn lấy họ làm vợ luôn thì sao nhỉ?

VietBF@sưu tập