troopy
02-09-2025, 09:05
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2487963&stc=1&d=1739091942
Hai vợ chồng nọ kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm tuyệt đẹp, anh chồng nói:
- Hãy nói thật xem, đã bao giờ em phản bội anh chưa?
- Anh ạ! Vì anh đã hỏi nên em cũng nói thật, chuyện đó đã xảy ra 2 lần rồi.
- Tại sao vậy?
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau, anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh!
- Em thật cao cả, thế còn lần thứ hai?
- Anh có nhớ lần anh muốn lên cái chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không?
- Anh thật xấu hổ! Vậy em đã cho lão chủ tịch hội đồng quản trị à?
- Anh đừng nói thế, em với anh là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ! Lúc đó để lên được cái chức ấy phải cần tới 51 phiếu ủng hộ anh cơ...
- ???!!
VietBF@sưu tập
Hai vợ chồng nọ kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm tuyệt đẹp, anh chồng nói:
- Hãy nói thật xem, đã bao giờ em phản bội anh chưa?
- Anh ạ! Vì anh đã hỏi nên em cũng nói thật, chuyện đó đã xảy ra 2 lần rồi.
- Tại sao vậy?
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau, anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh!
- Em thật cao cả, thế còn lần thứ hai?
- Anh có nhớ lần anh muốn lên cái chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không?
- Anh thật xấu hổ! Vậy em đã cho lão chủ tịch hội đồng quản trị à?
- Anh đừng nói thế, em với anh là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ! Lúc đó để lên được cái chức ấy phải cần tới 51 phiếu ủng hộ anh cơ...
- ???!!
VietBF@sưu tập