PDA

View Full Version : Chén trà và đôi tay run


goodidea
05-24-2025, 01:47
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2528697&stc=1&d=1748051199
Ông lão mỗi chiều đều ghé quán ven đường, gọi một chén trà nóng. Đôi tay run run cầm chén, nhưng ông không bao giờ uống vội.
Người chủ quán tò mò hỏi:
— Sao bác cứ để trà nguội mới uống?

Ông cười, mắt xa xăm:
— Vì hồi trẻ, bà ấy hay pha trà đợi tôi về. Bao giờ tôi cũng uống nguội, để bà không phải hâm lại. Giờ bà không còn nữa... nhưng tôi vẫn đợi.

Người chủ lặng người, mang ra một bình giữ nhiệt.
Từ hôm đó, chén trà của ông luôn ấm đến tận cuối buổi chiều.

VietBF@sưu tập