PDA

View Full Version : Chiếc Cốc Trà Đầy


goodidea
06-05-2025, 00:40
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2533162&stc=1&d=1749084036
Một vị giáo sư được mời đến giảng bài cho những người đã thành đạt. Ông bắt đầu rót trà cho từng người. Đến một người, cốc đã đầy mà ông vẫn tiếp tục rót, nước tràn ra bàn.

Người kia vội nói:

– Thưa thầy, cốc đầy rồi, thầy rót nữa làm gì?

Vị giáo sư điềm đạm nói:

– Cốc này giống tâm trí các anh. Đã đầy thì làm sao tiếp nhận thêm điều mới? Nếu muốn học, các anh phải biết đổ bớt cái đã có – định kiến, cái tôi, sự tự mãn – để còn chỗ cho điều mới mẻ.

👉 Bài học: Trong cuộc sống, muốn học hỏi và trưởng thành, hãy luôn giữ một tâm hồn “trống cốc” – khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận điều mới.

VietBF@sưu tập