goodidea
06-28-2025, 00:46
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2542857&stc=1&d=1751071593
Bé Hải 6 tuổi thấy ông nội đếm tiền lương hưu, bèn thì thào với bà:
– Bà ơi, chắc ông nội giàu nhất nhà đúng không?
Bà cười:
– Sao con lại nghĩ thế?
Hải nói đầy tự tin:
– Vì lúc nào ông nội cũng có tiền trong ví. Lúc con đòi, ông nội rút ra ngay. Chứ ba mẹ toàn bảo… chờ cuối tháng!
Bà ôm bụng cười:
– Thế tiền ông nội cho con ở đâu ra?
Bé Hải ngẫm nghĩ rồi tỉnh bơ nói:
– Chắc… bà cho ông chứ ai!
VietBF@ sưu tập
Bé Hải 6 tuổi thấy ông nội đếm tiền lương hưu, bèn thì thào với bà:
– Bà ơi, chắc ông nội giàu nhất nhà đúng không?
Bà cười:
– Sao con lại nghĩ thế?
Hải nói đầy tự tin:
– Vì lúc nào ông nội cũng có tiền trong ví. Lúc con đòi, ông nội rút ra ngay. Chứ ba mẹ toàn bảo… chờ cuối tháng!
Bà ôm bụng cười:
– Thế tiền ông nội cho con ở đâu ra?
Bé Hải ngẫm nghĩ rồi tỉnh bơ nói:
– Chắc… bà cho ông chứ ai!
VietBF@ sưu tập