goodidea
08-07-2025, 02:22
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2558140&stc=1&d=1754533309
Trong một tiết học, thầy giáo muốn kiểm tra sự nhanh trí của học sinh nên ra một câu đố:
– Các em, nếu có 5 con chim đậu trên cành cây, thầy bắn chết 1 con, hỏi còn mấy con?
Cả lớp im lặng. Cu Tí giơ tay:
– Thưa thầy, không còn con nào ạ!
Thầy ngạc nhiên:
– Sao lại thế?
– Vì thầy bắn một con, mấy con còn lại sợ quá bay hết rồi!
Thầy cười:
– Hay! Tuy không đúng theo toán học, nhưng thầy thích cách em suy luận.
Cu Tí gật gù:
– Thầy cho em hỏi lại một câu nhé?
– Được, em hỏi đi!
– Thầy thấy ba người phụ nữ đang ăn kem. Một người liếm, một người cắn, một người mút. Hỏi ai là người đã có chồng?
Thầy đỏ mặt, lúng túng:
– Ơ… chắc là người mút?
Cu Tí lắc đầu:
– Không ạ, là người đeo nhẫn cưới. Nhưng thầy cũng thú vị đấy!
VietBF@sưu tập
Trong một tiết học, thầy giáo muốn kiểm tra sự nhanh trí của học sinh nên ra một câu đố:
– Các em, nếu có 5 con chim đậu trên cành cây, thầy bắn chết 1 con, hỏi còn mấy con?
Cả lớp im lặng. Cu Tí giơ tay:
– Thưa thầy, không còn con nào ạ!
Thầy ngạc nhiên:
– Sao lại thế?
– Vì thầy bắn một con, mấy con còn lại sợ quá bay hết rồi!
Thầy cười:
– Hay! Tuy không đúng theo toán học, nhưng thầy thích cách em suy luận.
Cu Tí gật gù:
– Thầy cho em hỏi lại một câu nhé?
– Được, em hỏi đi!
– Thầy thấy ba người phụ nữ đang ăn kem. Một người liếm, một người cắn, một người mút. Hỏi ai là người đã có chồng?
Thầy đỏ mặt, lúng túng:
– Ơ… chắc là người mút?
Cu Tí lắc đầu:
– Không ạ, là người đeo nhẫn cưới. Nhưng thầy cũng thú vị đấy!
VietBF@sưu tập