PDA

View Full Version : Khi truyền hình Đài Loan mô phỏng chiến tranh và khơi dậy tranh cãi


troopy
08-08-2025, 02:08
Một đoạn trailer dài 17 phút của loạt phim truyền hình Đài Loan mang tên Zero Day Attack vừa được phát sóng đã ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên khắp hòn đảo. Bộ phim mô phỏng một kịch bản giả định: Trung Quốc phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Đài Loan, bắt đầu bằng việc một máy bay chiến đấu biến mất ở eo biển và Bắc Kinh lấy cớ đó để phong tỏa quân sự.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2558579&stc=1&d=1754618873

🧨 Kịch bản chiến tranh: Từ giả định đến nỗi sợ hữu hình
Trong phim, các sự kiện diễn ra liên tục trong vòng 7 ngày: hệ thống phòng thủ suy yếu, tài chính sụp đổ, truyền thông bị kiểm duyệt, tin giả lan tràn, và thậm chí màn hình công cộng bị hack để phát thông điệp từ Trung Quốc kêu gọi “thống nhất hòa bình”. Những hình ảnh như xe tăng Trung Quốc trên đường phố Đài Bắc, dân chúng hoảng loạn, và các nhóm thân Trung Quốc hoạt động ngầm đã khiến người xem không khỏi rùng mình.

Đạo diễn Lo Ging-zim chia sẻ:

“Nếu chúng ta không biến nỗi sợ đó thành kịch tính, sẽ rất khó để khiến người dân bắt đầu đối thoại và nhận thức thực tế về nó.”

🧭 2027: Mốc thời gian ám ảnh
Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim chọn năm 2027 làm điểm khởi đầu. Theo nhiều nguồn tin tình báo Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo quân đội sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm này — trùng với dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc3.

Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, từng cảnh báo:

“Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy PLA đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự vào năm 2027.”

🗣️ Tranh cãi chính trị: Cảnh báo hay gieo rắc nỗi sợ?
Phản ứng từ công chúng Đài Loan chia thành hai luồng rõ rệt:

Ủng hộ: Nhiều người cho rằng bộ phim là lời cảnh tỉnh cần thiết, giúp người dân đối mặt với thực tế thay vì sống trong ảo tưởng về “một quốc gia hai chế độ”.

Phản đối: Một số chỉ trích chính quyền của Tổng thống Lại Thanh Đức đã lợi dụng nỗi sợ chiến tranh để phục vụ mục tiêu chính trị, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội Đài Loan vẫn chia rẽ sâu sắc.

🎭 Văn hóa đối đầu chính trị: Khi nghệ thuật trở thành mặt trận
Zero Day không chỉ là một sản phẩm truyền hình. Nó là tuyên ngôn văn hóa, là lời đáp trả của giới nghệ sĩ Đài Loan trước áp lực kiểm duyệt từ Trung Quốc. Các diễn viên và đạo diễn tham gia đều chấp nhận rủi ro chính trị, từ chối ký cam kết “ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc” — điều mà nhiều nghệ sĩ quốc tế vẫn phải tuân thủ để giữ thị trường đại lục.

🕯️ Lời kết: Chiến tranh chưa đến, nhưng nỗi sợ đã hiện hình
Zero Day Attack không dự đoán tương lai — nó phản chiếu hiện tại. Một hiện tại mà Đài Loan đang sống trong sự giằng co giữa hòa bình mong manh và nguy cơ xung đột. Dù bạn xem phim với góc nhìn nghệ thuật hay chính trị, điều không thể phủ nhận là: nó đã khiến người dân Đài Loan phải đặt câu hỏi nghiêm túc về vận mệnh của chính mình.

VietBF@sưu tập