Log in

View Full Version : Ông Trump nổi giận lôi đình, tranh cãi gay gắt với Thủ tướng Israel Netanyahu vì tình cảnh trẻ em Gaza đói lả


PinaColada
08-08-2025, 22:19
NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ đương nhiệm, cựu quan chức và một nguồn tin phương Tây cho biết, cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Một quan chức Mỹ mô tả đây là “cuộc trò chuyện trực tiếp, gần như một chiều” khi ông Trump là người nói nhiều nhất. Cuộc điện đàm bùng phát thành tranh cãi gay gắt xoay quanh lo ngại của Nhà Trắng về Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ hậu thuẫn, cũng như các báo cáo về số lượng dân thường thiệt mạng cao gần các điểm phân phát viện trợ do quân đội Israel nổ súng bừa bãi.

Trước đó một ngày, ông Netanyahu công khai tuyên bố: “Không có chính sách bỏ đói ở Gaza. Và Gaza không hề có nạn đói". Nhưng khi thăm Scotland hôm sau, ông Trump phản bác, cho biết ông đã thấy hình ảnh những đứa trẻ Gaza “trông rất đói” và khẳng định “nạn đói là có thật, và điều đó không thể giả được".

Theo NBC, ngay sau đó, ông Netanyahu yêu cầu một cuộc gọi khẩn với ông Trump, khẳng định các báo cáo về nạn đói ở Gaza là tuyên truyền bịa đặt của Hamas. Tuy nhiên, ông Trump đã cắt ngang, lớn tiếng nói rằng ông không chấp nhận lời giải thích này và rằng, đội ngũ của ông đã đưa bằng chứng cho thấy trẻ em ở Gaza thực sự đang chết đói.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington tin rằng “tình hình đang rất nghiêm trọng, và Mỹ cũng có phần trách nhiệm” vì vai trò trong GHF. Cuộc khẩu chiến khiến Nhà Trắng phải cử đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff tới khu vực nhằm tìm kiếm đồng thuận về các bước tiếp theo trong chiến sự.

Tại đây, ông Witkoff cùng Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã thị sát một điểm phân phát của GHF ở Gaza, đồng thời trao đổi với giới chức Israel về khả năng mở rộng cứu trợ. Phía Israel cho biết họ đã nêu rõ các thách thức trong hoạt động.

Sau chuyến thăm, Mỹ thông báo kế hoạch tăng số điểm phân phát thực phẩm ở Gaza từ 4 lên 16. Hôm thứ Ba, khi được hỏi liệu có ủng hộ Israel quân sự kiểm soát Gaza hay không, ông Trump không loại trừ khả năng này và nói rằng “về cơ bản, điều đó sẽ tùy Israel quyết định”, nhưng nhấn mạnh ưu tiên của ông là đảm bảo dân thường được tiếp tế lương thực.

Bình luận về thông tin trên NBC News, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng: “Chúng tôi không bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư của Tổng thống. Tổng thống Trump tập trung vào việc đưa tất cả con tin về và đảm bảo người dân Gaza được ăn uống đầy đủ". Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ toàn bộ thông tin trên, gọi đây là “tin giả hoàn toàn”.

VietBF@ sưu tập