Log in

View Full Version : Hãy học nghe chữ ĐỪNG


troopy
08-10-2025, 03:30
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2559401&stc=1&d=1754796634

- Đừng bao giờ dạy bảo ai, ngay cả khi biết chắc chắn rằng bạn có lý.
- Đừng tìm mọi cách giúp đỡ ai đó, nếu người ta không nhờ bạn.
Đừng áp đặt người khác.
Đừng cố bảo vệ người thân khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống.
Chỉ cần yêu thương họ.
- Đừng than vãn!
Đừng biến thành bà lão cáu kỉnh ngồi trên ghế đá ở hiên nhà.
- Đừng mong nhận được sự biết ơn của con cái.
Hãy nhớ: không có những đứa con vô ơn. Chỉ có những bố mẹ ngu ngốc mong đợi sự biết ơn của con cái.
- Đừng nói những câu kiểu như: “Ở tuổi con…”, “Mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình…”, “Mẹ lớn tuổi hơn, nên mẹ biết rõ hơn…”
- Đừng chi tiền vào các liệu pháp chống lão hóa.
Điều đó thật vô nghĩa.
Tốt nhất hãy dành tiền đi du lịch.
- Đừng soi gương và trang điểm trong phòng tối.
Đừng tự lừa dối mình.
Và hãy cố gắng trở nên thanh lịch nhất có thể.
Thanh lịch, chứ không phải trẻ trung.
Hãy tin tôi đi – như vậy sẽ tốt hơn.
- Hãy bảo vệ người đàn ông của mình, ngay cả khi anh ta trở nên già nua, yếu đuối, và hay càu nhàu.
Đừng quên rằng anh ta đã từng trẻ trung, mạnh mẽ và vui vẻ.
Và chắc chắn, anh ta là một trong số ít người vẫn nhớ bạn khi bạn trẻ trung, thon thả và xinh đẹp.
Và có thể, anh ta là người duy nhất hiện tại bạn thực sự cần.
- Đừng cố gắng bằng mọi giá đuổi theo thời đại: tìm hiểu công nghệ mới, theo dõi tin tức một cách mù quáng, liên tục học hỏi điều gì đó mới để không bị "tụt lại phía sau".
Điều đó thật buồn cười.
Hãy làm những gì bạn thích.
- Đừng tự trách mình về bất kỳ điều gì. Cho dù cuộc sống của bạn hay của con bạn ra sao, bạn đã làm tất cả những gì có thể.
- Hãy giữ gìn phẩm giá của mình trong mọi tình huống.
Cho đến tận cùng!
Hãy cố gắng, điều này rất quan trọng.
Và hãy nhớ rằng, nếu bạn vẫn còn sống đến nay, nghĩa là ai đó vẫn cần đến bạn.

VietBF@sưu tập