goodidea
08-10-2025, 14:15
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2559662&stc=1&d=1754835338
Tại một quán nhậu, hai bợm nhậu say "quắc cần câu" nói chuyện với nhau:
- Thế ông ở đâu?
- Tui ở Sài Gòn.
- Ồ, tui cũng vậy! Đồng hương rồi, làm ly nhé.
Một lúc sau.
- Mà ông ở quận nào?
- Quận 10 ông ạ!
- Ái chà lại cùng quận nữa, làm ly nữa ông! Một lúc sau.
- Thế ông ở đường gì?
- Tui ở Lê Hồng Phong ông à!
- Úi giời ơi, tui cũng ở đường đó, quất ly nữa giao lưu đi!
- Thế ông ở số nhà bao nhiêu?
- Ở số 234
- Là thế nữa, tui cũng ở đấy, làm thêm ly nữa đi.
Một người ngồi bàn kế bên ngạc nhiên hỏi chủ quán:
- Lạ đời vậy anh, cùng chung số nhà mà ra đây mới biết nhau?
- Thì vậy, hai bố con đấy, ngày nào cũng vậy, say quá rồi có biết gì nữa đâu!
VietBF@sưu tập
Tại một quán nhậu, hai bợm nhậu say "quắc cần câu" nói chuyện với nhau:
- Thế ông ở đâu?
- Tui ở Sài Gòn.
- Ồ, tui cũng vậy! Đồng hương rồi, làm ly nhé.
Một lúc sau.
- Mà ông ở quận nào?
- Quận 10 ông ạ!
- Ái chà lại cùng quận nữa, làm ly nữa ông! Một lúc sau.
- Thế ông ở đường gì?
- Tui ở Lê Hồng Phong ông à!
- Úi giời ơi, tui cũng ở đường đó, quất ly nữa giao lưu đi!
- Thế ông ở số nhà bao nhiêu?
- Ở số 234
- Là thế nữa, tui cũng ở đấy, làm thêm ly nữa đi.
Một người ngồi bàn kế bên ngạc nhiên hỏi chủ quán:
- Lạ đời vậy anh, cùng chung số nhà mà ra đây mới biết nhau?
- Thì vậy, hai bố con đấy, ngày nào cũng vậy, say quá rồi có biết gì nữa đâu!
VietBF@sưu tập