goodidea
08-14-2025, 22:40
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2561256&stc=1&d=1755211104
Hôm nọ, ở quán cà phê, anh chàng Tý đang ngồi tán tỉnh cô bạn mới quen. Thấy trên tường treo bức tranh vẽ một con dê đeo kính trái tim, bên cạnh dòng chữ: “Đàn bà phải biết gây mê” và một con dê râu dài đeo kính đỏ với dòng chữ: “Đàn ông phải có tý dê trong người”.
Cô gái chỉ bức tranh, mỉm cười hỏi:
– Anh nghĩ sao về câu này?
Tý chỉnh lại kính, tự tin đáp:
– Anh thì… vừa biết gây mê, vừa có tý dê luôn!
Cô gái tò mò:
– Ủa, sao vậy?
Tý nháy mắt:
– Vì mỗi lần anh xuất hiện, em vừa mê mẩn… vừa muốn “tý” lần đá anh đi cho rồi!
VietBF@sưu tập
Hôm nọ, ở quán cà phê, anh chàng Tý đang ngồi tán tỉnh cô bạn mới quen. Thấy trên tường treo bức tranh vẽ một con dê đeo kính trái tim, bên cạnh dòng chữ: “Đàn bà phải biết gây mê” và một con dê râu dài đeo kính đỏ với dòng chữ: “Đàn ông phải có tý dê trong người”.
Cô gái chỉ bức tranh, mỉm cười hỏi:
– Anh nghĩ sao về câu này?
Tý chỉnh lại kính, tự tin đáp:
– Anh thì… vừa biết gây mê, vừa có tý dê luôn!
Cô gái tò mò:
– Ủa, sao vậy?
Tý nháy mắt:
– Vì mỗi lần anh xuất hiện, em vừa mê mẩn… vừa muốn “tý” lần đá anh đi cho rồi!
VietBF@sưu tập