PDA

View Full Version : TUỔI XẾ CHIỀU, HÃY QUAN TÂM VỢ MÌNH HƠN MỘT CHÚT!


goodidea
08-28-2025, 00:11
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2566330&stc=1&d=1756339882
Người phụ nữ đóng rất nhiều vai trong cuộc đời mình: làm chị, làm vợ, làm mẹ... tới khi về già, nhiều người kiêm cả điều dưỡng, bác sĩ riêng của chồng: giờ nào uống th:uốc gì, bữa nay ăn món gì cho thanh đạm, ít muối, ít dầu mỡ.
Tới các b:ệnh v:iện lão khoa, không thiếu những người phụ nữ tóc đã bạc phơ, vẫn cần mẫn tự mình chăm chồng, khiến chúng ta không khỏi cảm động. Người phụ nữ, người vợ chăm sóc cho chồng, đặc biệt khi về già, tuyệt vời vô cùng. Cũng chỉ mong, các bác trai, khi lỡ không may vợ có ố:m b:ệnh, cũng chăm sóc, yêu thương vợ mình như vậy. Vẫn biết các bác là nam giới, nhiều khi không khéo léo, không thạo tay như phụ nữ. Nhưng sự quan tâm, yêu thương vợ trong những lúc khó khăn có thể thể hiện bằng nhiều cách.
Chứ không thể như những người, biết vợ ố:m, vợ đ:au, lại b:ỏ bà ấy đi đánh cờ, chẳng cần biết bà ấy có ăn được gì không, th:uốc thang có nhớ giờ mà uống hay không. Người phụ nữ đã có tuổi, mấy chục năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ phải than rằng: Bố mẹ chồng ố:m, mình chăm, con ố:m, mình chăm, chồng ố:m mình chăm, nhưng đến khi mình ốm thì không ai chăm. Buồn làm sao khi họ phải nói rằng mình không dám ố:m, bởi vì có ông chồng bên cạnh chẳng bao giờ biết làm một việc gì cho vợ, quen được chăm sóc, quen được hầu hạ rồi. Nhờ ông ấy nấu cho nồi cháo không xong, nhờ đi mua th:uốc thì nhầm lên nhầm xuống. Cuối cùng, có khi sốt đấy, nhức mỏi đấy, vẫn phải ngồi dậy mà tự làm không thì chỉ kh:ổ thân mình.
Có tuổi rồi, cũng chỉ còn hai ông bà nương tựa vào nhau mà sống, mong các bác trai quan tâm tới vợ mình hơn một chút. Đó là người đã đi cùng mình ngần ấy năm, cùng mình gánh vác, vun vén gia đình, cùng mình chăm sóc nuôi dạy những đứa con cơ mà, không thương, không chăm bà ấy thì chăm ai?

VietBF@sưu tập