PDA

View Full Version : Sir Alex bị ‘bà xã’ nghi là ‘xã hội đen’


megaup
01-03-2011, 10:56
Trong lần đầu tiên gặp mặt, phu nhân HLV Alex Ferguson, bà Cathy đã nghi ngờ nhà cầm quân người Scotland là một tên tội phạm xã hội đen.

Sir Alex và “Lady” Cathy làm lễ thành hôn năm 1966. Họ có 3 người con trai: Mark (sinh năm 1968), một cặp song sinh (1972) là Darren, cựu HLV Preston North End, và Jason, hiện đang làm giám đốc một công ty tổ chức sự kiện.

<table summary="" width="200" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td>http://img2.imagehyper.com/t/0/0/461/461534-dcfc90a7.jpg (http://img2.imagehyper.com/img.php?id=461534&c=70000b49b855f12fb96be83423da10e5)
</td> </tr> <tr align="center"> <td>Gia đình Sir Alex ở thời điểm những năm 1980</td> </tr> </tbody> </table>
Nhớ lại lần đầu gặp người bạn đời, HLV Manchester United nói: “Đó là thời điểm tôi đang làm quản lý một nhà hàng và có tham gia vào nghiệp đoàn bảo vệ người làm thuê. Trong một lần biểu tình, tôi đã gặp Cathy. Lúc đầu, bà ấy nghĩ tôi là một tên tội phạm. Có lẽ khi ấy trông tôi khá dữ dằn.”

Sir Alex từng là một tiền đạo có tiếng của Scotland. Ông ghi tổng cộng 170 bàn qua 317 trận ra sân trong các màu áo CLB thuộc giải VĐQG Scotland. Thời kì đỉnh cao phong độ của ông là mùa giải 1967-1969, khi ông đầu quân cho Rangers và ghi tới 25 bàn sau 41 trận ra sân. Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm với một số nhân vật lãnh đạo của CLB, ông đã chia tay Rangers để chuyển sang Falkirk.

Nói về trận thắng sát sao 2-1 trước West Bromwich Albion vừa qua, Sir Alex Ferguson không tiếc lời ca ngợi tiền đạo Wayne Rooney: “Wayne Rooney đã có một bàn thắng tuyệt vời. Thật khó tin là cậu ấy có thể loại bỏ được cặp trung vệ cao to của West Brom. Wayne như thể cầu thủ đến từ thế giới khác. Hy vọng cậu ấy đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình.”

Theo Zing