woaini1982
01-08-2011, 08:03
Màu sắc của đường phố xen lẫn màu tuyết trắng tạo nên khung cảnh đặc sắc cho những ngày đầu đông ở vùng New England, đông bắc nước Mỹ.
New England gồm sáu tiểu bang vùng đông bắc nước Mỹ. Ở đây mùa đông được tính từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 (năm tới), trùng với thời gian là mùa xuân ở Việt Nam. Năm nay ngày tuyết rơi đầu tiên là 26/12, rồi liên tiếp mấy ngày sau đó trời lại nắng, nhiều lúc bầu trời không một gợn mây.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet1.jpg
Đêm 25/12 tuyết bắt đầu rơi và sáng sớm hôm sau 26/12 bên ngoài phủ đầy tuyết. Hình chụp lúc 7 giờ, đèn đường còn sáng, lớp tuyết mịn màng vẫn còn phủ trên mọi vật.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet2.jpg
Qua ngày hôm sau (27/12), trời nắng, bầu trời không một gợn mây. Hình chụp lúc 9 giờ. Tuyết được dọn dẹp để có lối cho xe chạy và đi bộ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet3.jpg
Tàu sắt được kéo bằng đầu máy (commuter) đưa khách ra ngoài thành phố. Tuyết còn phủ dưới đường ray.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet4.jpg
Massachusetts Avenue là đại lộ dài tại Boston. Một cặp tình nhân trẻ bên góc trái, phía trước nhà ga xe điện ngầm.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet5.jpg
Các dãy nhà cao tầng thuộc bệnh viện Boston Medical Center, phía trước còn đầy tuyết trắng xóa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet6.jpg
Mấy tòa nhà dưới nắng chiều chiếu từ phía sau dọc theo đại lộ Mass.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet7.jpg
Tòa nhà bắc ngang qua đường thuộc bệnh viện BMC, tuyết được tấp sát lề đường dành lối cho xe chạy.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet8.jpg
Trạm ga tàu điện ngầm. Tàu chỉ chạy qua hầm dưới khu phố và bên ngoài vẫn chạy lộ thiên. Tuyết được dồn đống chờ mưa hoặc nắng sẽ tự tan, chứ chẳng biết xúc đổ chỗ nào cho hết.
Huy Tử - VNE
New England gồm sáu tiểu bang vùng đông bắc nước Mỹ. Ở đây mùa đông được tính từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 (năm tới), trùng với thời gian là mùa xuân ở Việt Nam. Năm nay ngày tuyết rơi đầu tiên là 26/12, rồi liên tiếp mấy ngày sau đó trời lại nắng, nhiều lúc bầu trời không một gợn mây.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet1.jpg
Đêm 25/12 tuyết bắt đầu rơi và sáng sớm hôm sau 26/12 bên ngoài phủ đầy tuyết. Hình chụp lúc 7 giờ, đèn đường còn sáng, lớp tuyết mịn màng vẫn còn phủ trên mọi vật.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet2.jpg
Qua ngày hôm sau (27/12), trời nắng, bầu trời không một gợn mây. Hình chụp lúc 9 giờ. Tuyết được dọn dẹp để có lối cho xe chạy và đi bộ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet3.jpg
Tàu sắt được kéo bằng đầu máy (commuter) đưa khách ra ngoài thành phố. Tuyết còn phủ dưới đường ray.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet4.jpg
Massachusetts Avenue là đại lộ dài tại Boston. Một cặp tình nhân trẻ bên góc trái, phía trước nhà ga xe điện ngầm.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet5.jpg
Các dãy nhà cao tầng thuộc bệnh viện Boston Medical Center, phía trước còn đầy tuyết trắng xóa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet6.jpg
Mấy tòa nhà dưới nắng chiều chiếu từ phía sau dọc theo đại lộ Mass.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet7.jpg
Tòa nhà bắc ngang qua đường thuộc bệnh viện BMC, tuyết được tấp sát lề đường dành lối cho xe chạy.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/52/89/tuyet8.jpg
Trạm ga tàu điện ngầm. Tàu chỉ chạy qua hầm dưới khu phố và bên ngoài vẫn chạy lộ thiên. Tuyết được dồn đống chờ mưa hoặc nắng sẽ tự tan, chứ chẳng biết xúc đổ chỗ nào cho hết.
Huy Tử - VNE