megaup
01-09-2011, 07:24
iêu cúp chiều nay sẽ là trận đấu quyết định xem đội bóng nào sẽ trở thành quyền lực tuyệt đối giữa HN T&T, vô địch V-League và SLNA, vô địch cúp quốc gia.
Sau ngày lên đỉnh V-League, đội bóng này gần như “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng. Một vài cầu thủ được đưa về, song chừng đó không đủ chứng tỏ vị thế “đại gia” cũng như tầm vóc của nhà vô địch khi mà năm nay thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ đại diện cho V-League tranh tài ở AFC cup.
Thế nên, người ta đang nghi ngờ tham vọng cũng như khả năng của HN T&T. Nhất là chức vô địch mùa trước vẫn còn vương vấn nhiều điều, trong đó không thể phủ nhận có sự giúp sức của may mắn, của nhiều yếu tố khách quan. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cần phải xua tan đi những hoài nghi ấy bằng chức vô địch Siêu cúp quốc gia.
<table summary="" width="200" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td>http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang01/09/1sieucup.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td> Lực lượng của HN T&T không có nhiều thay đổi</td> </tr> </tbody> </table>
So với đối thủ, HN T&T có nhiều thuận lợi hơn như sân nhà và đặc biệt là nhà vô địch V-League vẫn giữ được bộ khung làm nên vinh quang mùa trước. Thế nhưng, cũng chẳng thế cho rằng, HN T&T mạnh hơn SLNA. Ngay cả trong những thời điểm được trợ lực nhiều nhất thì đội bóng Hà Nội cũng không thắng được đội bóng xứ Nghệ. 4 lần so tài ở V-League thì SLNA thắng 1, hòa 3.
Mới chân ướt, chân ráo cầm quân ở V-League, song quãng thời gian gắn bó với HN T&T giúp cho cựu danh thủ Nguyễn Hữu Thắng nắm khá chắc đội bóng này. Do vậy, trong 2 cuộc đối đầu mùa trước, đội bóng xứ Nghệ dễ dàng giành được 2 trận hòa trong những trận đấu mà người ta có cảm tưởng nếu SLNA đá hết sức họ sẽ có 3 điểm.
HN T&T cần phải thắng để chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực của nhà vô địch. Nhưng quan trọng không kém là đội bóng này không được phép thua khi đá trận khai sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2011. Ngoài ra, thầy trò Phan Thanh Hùng còn gánh trách nhiệm nặng nề, vô địch để xoa dịu nỗi đau của “thượng tầng kiến trúc” sau khi SHB Đà Nẵng đã thua trước LS Thanh Hóa ở trận Siêu cúp năm ngoái.
SLNA sớm có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp. Lực lượng tiếp tục bị hao hụt khi có nhiều cầu thủ ra đi. Thế nhưng, bóng đá xứ Nghệ lại đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng cao, giàu sức chiến đấu và khát vọng chiến thắng.
Những Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Văn Bình, Ngọc Anh, Đình Đồng…cùng với nhóm cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Đức Thắng, Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Helio đủ giúp đội bóng xứ Nghệ có được bộ khung vững chắc. Thêm vào đó, các tân binh như Kavin, Ansah…đều đã hòa nhập tốt với CLB trong khoảng thời gian qua giúp cho HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin sẽ làm nên một cuộc lật đổ ngay tại Hàng Đẫy.
<table summary="" width="200" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td>http://img2.imagehyper.com/t/0/0/497/497054-950b424f.jpg (http://img2.imagehyper.com/img.php?id=497054&c=cdfc30f9a0960e27d5 244caae190cb79)
</td> </tr> <tr align="center"> <td> SLNA (áo vàng) tự tin sẽ đoạt Siêu cúp quốc gia</td> </tr> </tbody> </table>
Ngoài Nguyễn Hữu Thắng, trên băng ghế chỉ đạo của SLNA còn có Tổng giám đốc công ty cổ phần SLNA Nguyễn Hồng Thanh, người đã phải cay đắng rời Hà Nội sau khi bỏ lại những dự án còn dang dở. Thế nên, không gì tuyệt vời hơn cho ông Thanh khi chiều này SLNA đánh bại nhà vô địch V-League ngay tại Hàng Đẫy.
Trong lễ xuất quân, lãnh đạo HN T&T đã treo mức thưởng 500 triệu đồng nếu đội nhà đoạt Siêu Cup. SLNA không treo thưởng, song có nhiều lý do ngoài chuyện tiền bạc để tin rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ lên ngôi.
Dự đoán: SLNA thắng 2-1
Theo BongDaSo.com
Sau ngày lên đỉnh V-League, đội bóng này gần như “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng. Một vài cầu thủ được đưa về, song chừng đó không đủ chứng tỏ vị thế “đại gia” cũng như tầm vóc của nhà vô địch khi mà năm nay thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ đại diện cho V-League tranh tài ở AFC cup.
Thế nên, người ta đang nghi ngờ tham vọng cũng như khả năng của HN T&T. Nhất là chức vô địch mùa trước vẫn còn vương vấn nhiều điều, trong đó không thể phủ nhận có sự giúp sức của may mắn, của nhiều yếu tố khách quan. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cần phải xua tan đi những hoài nghi ấy bằng chức vô địch Siêu cúp quốc gia.
<table summary="" width="200" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td>http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang01/09/1sieucup.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td> Lực lượng của HN T&T không có nhiều thay đổi</td> </tr> </tbody> </table>
So với đối thủ, HN T&T có nhiều thuận lợi hơn như sân nhà và đặc biệt là nhà vô địch V-League vẫn giữ được bộ khung làm nên vinh quang mùa trước. Thế nhưng, cũng chẳng thế cho rằng, HN T&T mạnh hơn SLNA. Ngay cả trong những thời điểm được trợ lực nhiều nhất thì đội bóng Hà Nội cũng không thắng được đội bóng xứ Nghệ. 4 lần so tài ở V-League thì SLNA thắng 1, hòa 3.
Mới chân ướt, chân ráo cầm quân ở V-League, song quãng thời gian gắn bó với HN T&T giúp cho cựu danh thủ Nguyễn Hữu Thắng nắm khá chắc đội bóng này. Do vậy, trong 2 cuộc đối đầu mùa trước, đội bóng xứ Nghệ dễ dàng giành được 2 trận hòa trong những trận đấu mà người ta có cảm tưởng nếu SLNA đá hết sức họ sẽ có 3 điểm.
HN T&T cần phải thắng để chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực của nhà vô địch. Nhưng quan trọng không kém là đội bóng này không được phép thua khi đá trận khai sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2011. Ngoài ra, thầy trò Phan Thanh Hùng còn gánh trách nhiệm nặng nề, vô địch để xoa dịu nỗi đau của “thượng tầng kiến trúc” sau khi SHB Đà Nẵng đã thua trước LS Thanh Hóa ở trận Siêu cúp năm ngoái.
SLNA sớm có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp. Lực lượng tiếp tục bị hao hụt khi có nhiều cầu thủ ra đi. Thế nhưng, bóng đá xứ Nghệ lại đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng cao, giàu sức chiến đấu và khát vọng chiến thắng.
Những Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Văn Bình, Ngọc Anh, Đình Đồng…cùng với nhóm cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Đức Thắng, Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Helio đủ giúp đội bóng xứ Nghệ có được bộ khung vững chắc. Thêm vào đó, các tân binh như Kavin, Ansah…đều đã hòa nhập tốt với CLB trong khoảng thời gian qua giúp cho HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin sẽ làm nên một cuộc lật đổ ngay tại Hàng Đẫy.
<table summary="" width="200" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td>http://img2.imagehyper.com/t/0/0/497/497054-950b424f.jpg (http://img2.imagehyper.com/img.php?id=497054&c=cdfc30f9a0960e27d5 244caae190cb79)
</td> </tr> <tr align="center"> <td> SLNA (áo vàng) tự tin sẽ đoạt Siêu cúp quốc gia</td> </tr> </tbody> </table>
Ngoài Nguyễn Hữu Thắng, trên băng ghế chỉ đạo của SLNA còn có Tổng giám đốc công ty cổ phần SLNA Nguyễn Hồng Thanh, người đã phải cay đắng rời Hà Nội sau khi bỏ lại những dự án còn dang dở. Thế nên, không gì tuyệt vời hơn cho ông Thanh khi chiều này SLNA đánh bại nhà vô địch V-League ngay tại Hàng Đẫy.
Trong lễ xuất quân, lãnh đạo HN T&T đã treo mức thưởng 500 triệu đồng nếu đội nhà đoạt Siêu Cup. SLNA không treo thưởng, song có nhiều lý do ngoài chuyện tiền bạc để tin rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ lên ngôi.
Dự đoán: SLNA thắng 2-1
Theo BongDaSo.com