PDA

View Full Version : Tin ngắn: Kinh hoàng con dùng dao cắt cổ bố


jojolotus
01-11-2011, 07:52
Nhiều ngày nay, Thạch Pha Rà (SN 1978), trú tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có biểu hiện không được bình thường. Chiều 9-1, đối tượng này đã bất ngờ dùng dao cắt cổ bố đẻ…

Chuyện đau lòng trên xảy ra vào chiều 9-1, Thạch Pha Rà tự nhiên vác cây tre đánh bố đẻ của mình là ông Thạch Sông (SN 1941). Ông Sông đã đuổi và đánh Rà, nhưng Rà bỏ chạy.

http://img1.dailyinfo.vn/archive/images/content2011/2011/01/11/m/dao2.jpg
(Ảnh minh họa)

Một lúc sau, Thạch Pha Rà quay về nhà, thấy bố không để ý, nên Rà bất ngờ dùng dao cắt cổ ông Sông, làm ông chết tại chỗ.

Được biết, vào năm 2009, Thạch Pha Rà có biểu hiện bệnh tâm thần, gia đình đã đưa đi điều trị tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Trà Vinh, sau đó Rà về nhà. Thời gian gần đây, Rà lại có biểu hiện thần kinh không bình thường, nên dẫn đến sự việc đau lòng trên…

Hiện tại, Thạch Pha Rà bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh. Công an huyện Duyên Hải đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Mạc Thắng/An ninh Thủ đô

jojolotus
01-11-2011, 07:57
16h chiều 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Châu Thị Cúc (SN 1963), xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, 22h đêm ngày 9-1-2011, Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất (Bình Sơn) bắt quả tang tại quán cà phê Trịnh Công Sơn của bà Cúc, 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm là Trương Văn Đ. và Phan Thị Phượng H.; Trịnh Thanh H. và Huỳnh Bích L. (đều thường trú tại Bình Sơn).

http://img2.dailyinfo.vn/archive/images/content2011/2011/01/11/m/caphe2.jpg
Chủ chứa Châu Thị Cúc tại Công an huyện Bình Sơn


Tại cơ quan điều tra H và L khai nhận: Phục vụ khách từ A - Z có giá từ 150 - 200 ngàn đồng. Mỗi một lần đi khách H và L phải trả cho chủ chứa từ 50 - 100 ngàn đồng.

Để che mắt Công an, H và L thực hiện mua bán dâm ngay tại phòng ở của mình trong quán cà phê, dưới sự chỉ huy của chủ chứa. Nấp trá hình dưới hình thức bán cà phê, bà Cúc hoạt động mại dâm đã hơn 1 năm qua, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Trần Văn/An ninh Thủ đô

jojolotus
01-11-2011, 08:05
Bị ai đó giấu mặt ném đá vào người, Quân mách bạn rồi cả nhóm 7 người mang vũ khí đi tìm thủ phạm. Gặp một người từ trong rẫy đi ra, nhóm của Quân đã lao vào đánh nạn nhân tới chết.

Khoảng 20h ngày 11/5/2010, một thanh niên tên Tuất chở Nguyễn Bá Đại (20 tuổi, trử ở* xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) và Khuất Lã Như Quân (22 tuổi, trú ở xã Ia Din, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bằng xe máy sang xã Ia Krái (huyện Ia Grai). Trên đường đi, xe bị hết xăng nên Đại gọi điện nhờ Trần Xuân Phát mua dùm xăng* mang đến.

http://img2.dailyinfo.vn/archive/images/content2011/2011/01/10/m/chem2.jpg
*(Ảnh minh họa)

Trong lúc ngồi chờ, bỗng dưng Quân bị ai đó ném đá trúng vào mặt nên đã ấm ức kể lại cho Phát nghe sự việc. Nổi đóa vì chuyện này, Phát đã gọi điện thoại rủ thêm Huỳnh Đức Vũ, Trần Tâm Lý, Cầm Như Thế, Lữ Văn Thạch và Nguyễn Công Vinh mang gậy gộc, dáo mác đi tìm người ném đá… giấu tay để trả thù cho Quân.

Xui rủi thế nào, vừa đúng lúc ấy anh Nguyễn Văn Chiến đang đi bộ từ rẫy ra đường cái để về nhà, cả bọn thấy thế xông vào đánh, chém tới tấp. Mặc cho anh Chiến van xin và hết lời phân bua rằng mình không phải kẻ ném đá nhưng cả bọn vẫn không buông tha, khiến anh Chiến bị đánh chết ngay tại chỗ.

Ngày 8/1, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án giết người có tính chất côn đồ này ra xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo. Tòa đã đã tuyên phạt bị cáo Đại 17 năm tù giam, Phát, Vũ và Quân mỗi bị cáo 13 năm tù giam, Trần Tâm Lý 13 năm 6 tháng tù giam, Thế và Thạch mỗi bị cáo 11 năm tù giam. Riêng Tuất và Vinh vì không tham gia vụ đánh anh Chiến nên không bị truy tố.


Theo Yến Viễn/VTC