Hanna
01-12-2011, 13:57
Trong lúc trấn áp, anh Cường đã bị đối tượng đâm trọng thương. Anh Cường được đưa đến bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
7h sáng ngày 12/1, trước quán nhậu số 418/6/2 Nguyễn Thượng Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Toàn bộ lực lượng công an, dân phòng P.4, Q.3 được huy động vây ráp truy bắt đối tượng gây án.
Vụ việc đã khiến hai người bị thương nặng, trong đó có một Phó trưởng Công an P.4, Q.3.
Theo những người chứng kiến, vào khoảng thời gian trên, tại quán nhậu 418/62 Nguyễn Thượng Hiền, có gần chục thanh niên đang ngồi nhậu với nhau.
Khi các thanh niên này “chén tạc chén thù” lên đến cao trào thì sinh ra mâu thuẫn. Các thanh niên lời qua tiếng lại rồi ẩu đả, trong lúc này một thanh niên đã bị đối thủ trong nhóm đâm vào bụng.
Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ gây án ngay lập tức bỏ chạy về nhà thu dọn đồ đạc bỏ trốn.
Nhận được tin báo, lập tức Công an P.4, Q.3 huy động toàn bộ lực lượng khoanh vùng, bao vậy tất cả các đầu đường, ngõ hẻm khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ - Võ Văn Tần.
Lực lượng vây bắt từ từ tổ chức khép chặt vòng vây. Đến 10h cùng ngày thì nơi đối tượng lẩn trốn đã được xác định cụ thể.
Thiếu tá Hoàng Mạnh Cường – Phó trưởng công an P.4 (chỉ huy lực lượng vây bắt) đã dũng cảm xông vào trấn áp đối tượng.
Tuy nhiên, do đối tượng chống trả quyết liệt, trong lúc trấn áp, anh Cường đã bị đối tượng đâm trọng thương. Anh Cường được đưa đến bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đối tượng gây án cũng được đưa về công an P.4 để điều tra làm rõ. Nạn nhân bị đâm trọng thương trước đó được xác định là anh Nguyễn Văn Lụa (28 tuổi, ở Sóc Trăng).
Mai Vũ
Theo Bưu Điện Việt Nam
7h sáng ngày 12/1, trước quán nhậu số 418/6/2 Nguyễn Thượng Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Toàn bộ lực lượng công an, dân phòng P.4, Q.3 được huy động vây ráp truy bắt đối tượng gây án.
Vụ việc đã khiến hai người bị thương nặng, trong đó có một Phó trưởng Công an P.4, Q.3.
Theo những người chứng kiến, vào khoảng thời gian trên, tại quán nhậu 418/62 Nguyễn Thượng Hiền, có gần chục thanh niên đang ngồi nhậu với nhau.
Khi các thanh niên này “chén tạc chén thù” lên đến cao trào thì sinh ra mâu thuẫn. Các thanh niên lời qua tiếng lại rồi ẩu đả, trong lúc này một thanh niên đã bị đối thủ trong nhóm đâm vào bụng.
Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ gây án ngay lập tức bỏ chạy về nhà thu dọn đồ đạc bỏ trốn.
Nhận được tin báo, lập tức Công an P.4, Q.3 huy động toàn bộ lực lượng khoanh vùng, bao vậy tất cả các đầu đường, ngõ hẻm khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ - Võ Văn Tần.
Lực lượng vây bắt từ từ tổ chức khép chặt vòng vây. Đến 10h cùng ngày thì nơi đối tượng lẩn trốn đã được xác định cụ thể.
Thiếu tá Hoàng Mạnh Cường – Phó trưởng công an P.4 (chỉ huy lực lượng vây bắt) đã dũng cảm xông vào trấn áp đối tượng.
Tuy nhiên, do đối tượng chống trả quyết liệt, trong lúc trấn áp, anh Cường đã bị đối tượng đâm trọng thương. Anh Cường được đưa đến bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đối tượng gây án cũng được đưa về công an P.4 để điều tra làm rõ. Nạn nhân bị đâm trọng thương trước đó được xác định là anh Nguyễn Văn Lụa (28 tuổi, ở Sóc Trăng).
Mai Vũ
Theo Bưu Điện Việt Nam